Đak Nông: Bắt đối tượng mạo danh công an lừa chạy án, chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đak Nông đang tạm giữ đối tượng Lê Công Bắc để điều tra về hành vi mạo danh công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đak Nông bắt giữ đối tượng Lê Công Bắc. Ảnh: Minh Quỳnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đak Nông bắt giữ đối tượng Lê Công Bắc. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngày 16.2.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đak Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bắc (SN 1992, trú tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 1.2023, trong lúc ngồi nói chuyện tại quán cà phê, Bắc giới thiệu với anh V., trú tại huyện Đak R’lấp là mình đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an.

Bắc có quen biết rất nhiều người và có thể giúp cho vợ anh V. đang bị bắt về tội tàng trữ pháo nổ trái phép có thể thoát tội. Điều kiện mà Bắc đưa ra là V. phải đưa cho mình 150 triệu đồng.

Do tin tưởng nên chiều ngày 13.2.2023, anh V. đã đưa trước cho Bắc 60 triệu đồng thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, ngoài vụ việc trên, đối tượng Lê Công Bắc còn thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.