Đắk Lắk phát hiện xe khách giường nằm vận chuyển thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế chiếc xe khách giường nằm 81F-000.47 khai nhận 1.200 gói thuốc lá lậu do chủ nhà xe nhận vận chuyển cho một thanh niên không rõ danh tính từ thành phố Pleiku đến TP. HCM sẽ có người nhân.

Lực lượng công an kiểm tra số thuốc lá lậu trên xe. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng công an kiểm tra số thuốc lá lậu trên xe. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bàn giao tang vật là 1.200 gói thuốc lá lậu cùng phương tiện cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 27/5, tại Km 1722+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc xe khách giường nằm 81F-000.47, do tài xế Phan Tuấn Hiệp (48 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.
Qua kiểm tra, dưới khoang chứa hành lý, tổ công tác phát hiện có hai thùng catton bên trong chứa 1.200 gói thuốc lá hiệu Hero. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng trên.
Tài xế khai nhận, số hàng trên do chủ nhà xe nhận vận chuyển cho một thanh niên không rõ danh tính từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người nhận.
Tại thời điểm gửi hàng, người thanh niên cho biết bên trong các thùng này là cà phê bột.
Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null