Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông giết vợ rồi ngụy tạo hiện trường giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi dùng cây sắt đánh nhiều phát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống, Thu vội vàng đưa vợ đi cấp cứu nhưng đi được nửa đường biết đã tử vong nên làm giả hiện trường một vụ tai nạn giao thông hòng thoát tội.
Ngày 16/4, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Mã Minh Thu (55 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi Giết người.
 
Đối tượng Thu (đội mũ bảo hiểm) thời điểm bị bắt giữ
Theo kết quả điều tra, khoảng 23h ngày 31/3 một người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ của Thu) nằm tử vong ở cầu số 1 trên đường liên xã đoạn qua Buôn Bling (xã Cư M’Gar) với nhiều vết máu trên đầu, bên cạnh là chiếc xe máy nên vội trình báo lên cơ quan công an.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận thấy đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà đã được tạo hiện trường giả.
Qua xác minh cùng các biện pháp nghiệp vụ cùng chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định Mã Minh Thu chính là đối tượng tình nghi số 1. Quá trình mời Thu lên trụ sở làm việc, ban đầu Thu một mực phủ nhận tội ác của mình nhưng với những lập luận và chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi Thu đã cúi đầu nhận tội.
Tại đây, Thu khai nhận vào sáng ngày 31/3 Thu cùng vợ vào làm rẫy ở Buôn Bling, xã Cư M’Gar. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, giữa Thu và bà Xuân xảy ra mâu thuẫn với nhau. Lúc này, bà Xuân liên tục chửi bới Thu là đồ hèn, chỉ biết ăn bám vợ và càm ràm suốt 3 giờ đồng. Quá tức giận, Thu vớ được cây sắt gần đó đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu bà Xuân khiến nạn nhân gục xuống.
Lúc này, Thu vội vàng lấy xe máy đưa vợ đi cấp cứu nhưng được một đoạn phát hiện người vợ đã tử vong nên liền ngụy tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Thu vội chạy bộ về chòi rẫy lau dọn hiện trường và chôn hung khí gây án.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
DNVN/Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null