Đắk Lắk: Hơn 11ha rừng bị đốt, chặt phá ở huyện biên giới Ea Súp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi lãnh đạo địa phương tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ hội cà phê lần thứ 7 năm 2019 để kêu gọi thu hút đầu tư, thì tại huyện biên giới Ea Súp vụ phá rừng đã xảy ra một cách phức tạp và công khai.
 
Nhiều cây gỗ có đường kính khoảng 40cm bị đốn hạ
Theo đó, trong 3 ngày từ 26 đến 28/2, tại khoảnh 4 thuộc tiểu khu 296, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp thuộc lâm phần của công ty này quản lý có 3 đám rừng bị hủy hoại, với diện tích được đo đếm là 8,13 ha.
Hiện trường của vụ phá rừng này cho thấy có hàng trăm cây gỗ bị cắt hạ bằng cưa lốc với đường kính từ 5 đến 20cm gồm: dầu, cà chít, chiêu liêu và một số cây gỗ tạp khác.
Ông Nguyễn Văn Quyến – Phó tổng giám đốc Công ty Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk (Cty LN Đắk Lắk) cho biết, công ty đã có báo cáo cụ thể về việc rừng thuộc lâm phần của đơn vị quản lý bị người dân đốn hạ gần cuối tháng 2 vừa qua.
Thông tin ban đầu cho thấy có rất nhiều cây gỗ có đường kính trên 40cm bị chặt hạ, nhiều trong số đó đã được đánh số, kiểm đếm của cơ quan chức năng.
 
11 ha rừng bị đốn hạ 
Cũng theo báo cáo của Cty LN Đắk Lắk, ngày 6 và ngày 7/3/2018, cơ quan chức năng đã kiểm tra khu vực rừng bị phá tại khu vực giáp ranh với huyện Buôn Đôn bằng máy định vị GPS 78, thì diện tích rừng bị chặt phá là 11,009 ha. Tại thời điểm thống kê rừng bị phá, vẫn chưa xác định được thủ phạm.
“Mục đích của phá rừng là để lấy đất mặt tiền. Hiện vẫn chưa xác định được khối lượng gỗ là bao nhiêu. Trạm bảo vệ rừng của công ty có 6 người quản lý địa bàn. Tuy vậy, do đường đi lại xa xôi, và bị cắt lúc ban đêm nên rất khó khăn cho việc phát hiện”, ông Quyến cho biết.
Cũng theo vị Phó tổng giám đốc Cty LN Đắk Lắk, sắp tới công ty sẽ có hình thức xử lý đối với những cán bộ để mất rừng mà không phát hiện để ngăn chặn kịp thời.
Khu vực rừng bị phá nói trên thuộc lâm phần của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lan cũ (Cty Cư M’lan). Năm 2017, Cty này sáp nhập với Cty TNHH MTV Lâm nghiệp thành Cty 2 thành viên với tên gọi mới là: Cty LN Đắk Lắk.
Thời điểm chưa sáp nhập, ông Quyến là Phó giám đốc Cty Cư M’lan. Theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Ea Súp, từ năm 2009 đến thời điểm kiểm tra, trong tổng số diện tích được giao 14.700 ha rừng và đất lâm nghiệp (trong đó cho thuê hơn 11.500 ha rừng vào mục đích đất nông nghiệp và hơn 3.100 ha rừng phòng hộ) Cty này đã để mất hơn 10.500 ha (trong đó, hơn 8.900 ha rừng sản xuất và hơn 1.500 rừng phòng hộ).
Việc các cánh rừng tự nhiên ở xã Cư M’lan đang bị tàn phá do thiếu sự quản lý của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng đang là “miếng mồi ngon” cho các đối tượng “lâm tặc” lợi dụng để hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng. Các ngành chức năng của huyện Ea Súp cần vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của việc phá rừng trái pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng hủy hoại rừng theo quy định.
Theo Diễm Phương (Moitruong.net.vn) 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null