Đắk Lắk: Cháy xe khách giường nằm ngay trong bến xe liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra tại bến xe liên tỉnh phía bắc Đắk Lắk khiến 1 xe bị thiêu trụi, 3 xe khác bị ảnh hưởng.
 
Xe khách giường nằm bị cháy ngay trong bến xe. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Xe khách giường nằm bị cháy ngay trong bến xe. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Tối 26.6, một lãnh đạo Bến xe liên tỉnh phía bắc Đắk Lắk (đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm ngay trong bến khiến 1 xe bị thiêu trụi, 3 xe khác bị ảnh hưởng.
Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra khoảng 21 giờ ngày 26.6. Ban đầu, ngọn lửa phát ra từ một xe khách của nhà xe V.C. (chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Nội). Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra 3 xe khách giường nằm khác ở bên cạnh. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả 4 xe đều đang đỗ tại bến, trên xe không có hành khách.
Ngay khi phát hiện vụ cháy, nhân viên của bến xe đã dùng nước dập lửa và trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Đắk Lắk đã điều 5 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ đến hiện trường để hỗ trợ chữa cháy.
Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt lửa, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, xe khách giường nằm của nhà xe V.C bị thiêu rụi, 3 xe khác bị cháy xém một phần.
Hiện nguyên nhân vụ cháy xe khách trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null