Đà Lạt mưa lớn, nước cuốn mất tích 1 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến 22 giờ ngày 11-9, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau khi bị nước cuốn trôi xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt.
 Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đêm
Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đêm
Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11-9, anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy chở một thanh niên khác cùng làm thợ hồ chạy từ hướng đầu đèo Mimosa về nhà trọ ở tổ Sở Lăng, phường 10, TP Đà Lạt.
Về gần đến nhà trọ, thấy nước chảy tràn qua đường, anh Bình vẫn điều khiển xe đi qua nhưng xe bị chết máy và bị nước đẩy đi.
Trong lúc kéo xe lại thì anh Bình bị nước cuốn trôi cùng xe máy, nam thanh niên đi cùng kịp thời nhảy lên bờ thoát nạn.
Sau khi nhận được tin báo, khoảng 100 người đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, tới đêm muộn lực lượng tìm kiếm mới chỉ phát hiện được xe máy của nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200 mét.
Trước đó, trận mưa lớn từ chiều đến đêm cùng ngày trên địa bàn TP Đà Lạt có mưa lớn, khiến mực nước tại các con suối và đập tràn dâng cao.
Đoàn Kiên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

'Biến hóa', nâng tầm giá trị nông sản Đà Lạt

'Biến hóa', nâng tầm giá trị nông sản Đà Lạt

Bằng công nghệ hiện đại, ngay từ khi còn trên ghế giảng đường, các sinh viên Trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nâng tầm cho nông sản địa phương, góp phần mở ra cơ hội nâng cao giá trị cho sản phẩm đặc sản của thành phố ngàn hoa.