Cứu sống nữ du khách bị sóng cuốn trôi sau 1 đêm lênh đênh trên biển Phú Quý

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Nhờ mặc áo phao,nữ du khách được cứu sống sau hơn 12 giờ lênh đênh trên biển Phú Quý, Bình Thuận.

Sáng 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý thông tin, đã tìm thấy một du khách còn sống trong vụ mất tích do chèo sub tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, khoảng 7h40 phút cùng ngày, lực lượng biên phòng đã tìm thấy chị Nguyễn Ngọc Kim Thi (SN 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn sống. Sau đó, chị Thi được đưa đến Trung tâm dân quân y huyện đảo Phú Quý chăm sóc y tế và sức khỏe đã ổn định.

cuu-song-nu-du-khach-9164-1278.jpg
Lực lượng chức năng đưa chị Thi vào bờ.

Hiện lực lượng chức năng huyện Phú Quý và các tàu thuyền đang tiếp tục tìm kiếm nam du khách mất tích là anh Cấn Hoàng Minh (SN 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Thời tiết tại khu vực xã Long Hải hiện có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, 6; sóng cao từ 1,5-2m.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, chiều 26/10, 6 du khách gồm 2 nam, 4 nữ tự lấy 2 chiếc sup, 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m là khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Đến 18h10 phút cùng ngày, các du khách trên bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa đưa xuồng ra cứu hộ và cứu được 3 nữ du khách.

3 du khách còn lại còn lại gồm 1 du khách nữ và 2 nam bị trôi trên biển và khi xuồng quay lại cứu hộ không tìm thấy.

Đến 19 cùng ngày, du khách nam là anh Ngô Xuân Hùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.

2 du khách bị mất tích được xác định là anh Cẩn Hoàng Minh và Nguyễn Ngọc Kim Thi.

Theo HOÀN LÊ (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Những cánh đồng hoa 'biến mất' giữa mùa đẹp nhất Hà Nội

Những cánh đồng hoa 'biến mất' giữa mùa đẹp nhất Hà Nội

Những vùng trồng cúc họa mi nổi tiếng của Hà Nội đối mặt vụ mùa thất bát, phần lớn diện tích trồng cúc họa mi chuẩn bị cho thu hoạch mất trắng vì đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua. Thung lũng hoa Hồ Tây vốn là điểm check-in yêu thích trong mùa thu Hà Nội cũng chẳng còn hoa khoe sắc.