Con đường từ nhân viên karaoke, spa đến buôn ma túy của kiều nữ Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để che giấu hành vi phạm pháp của mình, Trang thường xuyên đăng tải những hình ảnh sexy, thiếu vải khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi…
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh do "kiều nữ" Trương Thị Kiều Trang cầm đầu.
2 đối tượng còn lại là Nguyễn Công Được (SN 2002, quê Quảng Trị) và Nguyễn Phúc Hậu (SN 1994, quê TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).
 
 
Được biết, Trương Thị Kiều Trang (SN 1998, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú 269 Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vốn là nhân viên phục vụ một cơ sở karaoke ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).
Người đàn bà này đã có chồng và 1 con trai hơn 3 tuổi. Tuy nhiên, chồng Trang bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi chồng đi thụ án, Trang vào Đà Nẵng sống, lấy vỏ bọc là nhân viên spa để ngầm liên hệ lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố.
Theo đó, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, Trang đã giao cho các đối tượng đặt mua ma túy từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung sau đó vận chuyển vào Đà Nẵng rồi phân phối hàng bán cho các con nghiện, cung cấp đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Quảng Nam.
 
Các đối tượng trong vụ án: Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi); Nguyễn Công Được (19 tuổi) và Nguyễn Phúc Hậu (27 tuổi). Ảnh: CA TPHCM
Các đối tượng trong vụ án: Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi); Nguyễn Công Được (19 tuổi) và Nguyễn Phúc Hậu (27 tuổi). Ảnh: CA TPHCM
 
Số thuốc lắc cùng tang vật liên quan thu giữ từ các đối tượng (Ảnh: Người Lao Động)
Số thuốc lắc cùng tang vật liên quan thu giữ từ các đối tượng (Ảnh: Người Lao Động)
Trang giao cho Nguyễn Công Được giao ma túy cho khách. Về lâu dài, Trang thỏa thuận sẽ lo ăn ở, chu cấp tất cả cho Được, đổi lại Được phải là chân sai việc đồng thời vận chuyển ma túy cho Trang.
Trên mạng xã hội, hotgirl này luôn đăng tải thông tin về spa, làm đẹp. Đôi lúc, nữ quái còn tự giới thiệu là sinh viên một trường đại học.
Để che giấu hành vi phạm pháp của mình, Trang thường xuyên đăng tải những hình ảnh sexy, thiếu vải khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi… khiến cộng đồng mạng, bạn bè, người thân phải trầm trồ.
Trên mạng xã hội, hotgirl này luôn đăng tải thông tin về spa, làm đẹp. Đôi lúc, nữ quái còn tự giới thiệu là sinh viên một trường đại học.
Trên mạng xã hội, hotgirl này luôn đăng tải thông tin về spa, làm đẹp. Đôi lúc, nữ quái còn tự giới thiệu là sinh viên một trường đại học.
 
 
Trang thường xuyên đăng tải những hình vui chơi, sang chảnh, cuộc sống xa hoa
Trang thường xuyên đăng tải những hình vui chơi, sang chảnh, cuộc sống xa hoa
 
Trang thường diện trang phục gợi cảm, thể hiện cuộc sống sang chảnh trên Facebook (Ảnh: FB cá nhân)
Trang thường diện trang phục gợi cảm, thể hiện cuộc sống sang chảnh trên Facebook (Ảnh: FB cá nhân)
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.