Có một Bà Nà đẹp ảo diệu trong mùa đông, không đi phí cả thanh xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lạc lối giữa những bông tuyết trắng ngần, phiêu du vào câu chuyện của Xứ sở băng giá, tận hưởng mùa Giáng sinh ấm áp bên ông già Noel,… Lễ hội Mùa đông đậm phong cách Châu Âu trên đỉnh Bà Nà năm nay chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mà nếu bỏ lỡ, bạn hẳn sẽ thấy mình như đã đánh mất cả mùa đông.

 

 



Diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 31/12, Lễ hội Mùa đông tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills mở ra một hành trình khám phá châu Âu đầy hấp dẫn, giữa khung cảnh trang hoàng lộng lẫy mà lãng mạn, ngọt ngào, hòa trong không khí rộn ràng, phiêu du của các vở nhạc kịch được đầu tư công phu, cuốn hút tới từng khoảnh khắc.

Mở đầu hành trình tới “Xứ sở băng giá” trong mùa đông năm nay, du khách sẽ không khỏi thích thú khi được đón chào bởi đàn tuần lộc ngộ nghĩnh, người Tuyết hóm hỉnh, những bông tuyết trắng xóa phủ ven lối đi gợi mở về chuyến phiêu lưu với muôn điều kỳ thú ngay từ khu vực Cổng Thành.


 

 



Vẫn là hành trình lướt đi giữa lưng chừng mây núi trên những cabin cáp treo nhỏ xinh nhưng lại vô cùng khác biệt. Đó là một hành trình rộn ràng, ngập tràn trong thanh âm vui tươi của những giai điệu đặc trưng mùa Giáng sinh. Thú vị hơn, những du khách may mắn sẽ “gặp gỡ” được chiếc cabin đặc biệt trang trí đậm chất Giáng sinh, để không những có những khoảnh khắc tuyệt vời thưởng ngoạn mây núi Bà Nà từ trên cao trong không khí mùa lễ ngập tràn, mà còn được đón nhận món quà xinh xắn từ ông già Santa Claus ở cuối hành trình.

 

 
 



Quảng trường Noel trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết và chắc chắn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Giáng sinh năm nay, với cây thông khổng lồ cao 20m luôn lấp lánh giữa không gian tràn ngập “màu Giáng sinh”, như mang cả châu Âu xa xôi về đỉnh Núi Chúa. Bên này là các gian hàng được làm từ những trái bí ngô khổng lồ vàng cam rực rỡ trưng bày các món đồ lưu niệm bắt mắt, bên kia ngôi nhà tuyết trắng muốt gọi mời, như ẩn giấu những bí mật thú vị chờ người khám phá. Ở một góc nọ, đàn tuần lộc và muôn thú vui vẻ, sum vầy, mang hơi thở cuộc sống tràn về ấm áp.

Trong khi đó, Quảng trường Du Dôme lại mở ra một châu Âu cổ kính, huyền diệu giữa mùa đông giá lạnh. Bao phủ trong sắc trắng thuần khiết của muôn vàn bông tuyết bồng bềnh, những tòa lâu đài cao vút chân mây dịu dàng trong sắc đông tràn về, giai điệu Giáng sinh réo rắt ngân vang đưa du khách vào miền cảm xúc bình yên đến lạ, ngỡ như đang lạc bước giữa mùa đông Châu Âu diệu vợi.


 

 
 




Cùng với không gian đầy màu sắc và cuốn hút, Lễ hội Mùa đông 2019 tại Sun World Ba Na Hills còn hấp dẫn du khách với 3 show nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng: Xử sở trong Gương, Vùng đất vui vẻ và Nữ hoàng tuyết trắng. Tiếp nối thành công của show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế "Vũ hội ánh dương" tại Sun World Ba Na Hills thời gian qua, 3 show diễn mùa đông sẽ đưa du khách du ngoạn đến miền tuyết trắng, hòa vào cuộc sống vui tươi muôn sắc màu của thần dân Xứ sở băng giá trong mùa Giáng sinh hay gặp gỡ ông già Noel thân thiện, hóm hỉnh trong những vũ điệu sôi động, cuốn hút. Mỗi vở diễn là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật như múa, ảo thuật, xiếc… được dàn dựng công phu, mang lại những xúc cảm tươi mới cho người xem. Ba chương trình nghệ thuật sẽ được trình diễn vào các khung giờ và địa điểm khác nhau từ 10h00 đến 14h30 hàng ngày.

Bà Nà vào đông, không chỉ là lễ hội sôi động mà còn là những khoảnh khắc lãng đãng sương bay, là cái lạnh dịu ngọt mà người phương Nam thèm khát. Thế nên, dẫu đã đi Bà Nà mùa xuân để thưởng hoa, đến Bà Nà mùa hạ để say với men bia nồng, thì vẫn cứ phải đi đến khu du lịch này vào mùa đông một lần, để tận mắt thấy, cả khi rét luồn qua tấm khăn ấm trong sương gió, Bà Nà vẫn đẹp mê mải và cuốn hút đến lạ lùng.


 

* Từ ngày 20/9-31/12, Sun World Ba Na Hills triển khai gói ưu đãi combo mùa đông. Theo đó, giá combo cho khách ngoại tỉnh áp dụng cho người lớn là 900.000 đồng, trẻ em từ 1m-m40 là 700.000 đồng. Giá combo áp dụng cho người dân có hộ khẩu Đà Nẵng, đối với người lớn là 600.000 đồng, trẻ em là 400.000 đồng. Giá Combo đã bao gồm vé cáp treo và buffet ăn trưa trị giá 225.000 đồng đối với người lớn và 113.000 đồng đối với trẻ em.


Theo cadn

Có thể bạn quan tâm

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1/11

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1-11

Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31-10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11.

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

null