Cô giáo xúc động nhận quà Tết từ Phó Chủ tịch Quốc hội, nói 'sẽ dành mua quần áo mới cho con'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận quà Tết từ Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, 1 cô giáo ở Đắk Lắk xúc động nói sẽ dành mua quần áo mới cho con.

Ngày 19-1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Đắk Lắk
Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Đắk Lắk

Tham dự còn có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị...

Dịp này, đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động
Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đắk Lắk là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Do đó, việc chăm lo hỗ trợ cho người lao động là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp Công đoàn của tỉnh cần xác định công tác chăm lo cho người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động khó khăn, yếu thế là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp.

Cô Phạm Thị Vang (giáo viên mầm non tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) xúc động khi lần đầu tiên nhận được quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

"Chồng bị bệnh nặng, mất sức lao động nên một mình tôi phải nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Có được suất quà từ Phó Chủ tịch Quốc hội là sự động viên rất lớn để gia đình có một cái Tết đầm ấm. Số tiền nhận được tôi sẽ mua một ít áo quần mới cho con" – cô Vang xúc động nói.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null