(GLO)- Tết là dịp để người người, nhà nhà nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, người thân, song đâu đó vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình vì cuộc sống mưu sinh nên không có Tết hoặc đón Tết muộn. Đáng thương nhất là nhiều em nhỏ, không quần áo mới, không bánh kẹo, chiều 30 Tết vẫn phụ cha mẹ bán dạo trên khắp các nẻo đường để mong có một cái Tết muộn đủ đầy.
![]() |
Ảnh: Anh Huy |
Có việc ngang qua Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) chiều 30 Tết, tôi gần như bị thu hút bởi hình ảnh một cậu bé chừng 12-13 tuổi, đen nhẻm, ngồi bên vệ đường, một tay ôm cây sào treo rất nhiều quả bong bóng đủ màu sắc, tay còn lại cố gắng lật từng trang trên cuốn truyện Conan đã cũ. Không lời mời chào, cứ có khách hỏi mua bong bóng thì bán, lúc vắng khách cậu bé lại chăm chú đọc cho xong cuốn truyện để tối còn về trả bạn. Dừng xe lại, tôi lân la hỏi chuyện thì được biết, cậu bé tên Nguyễn Văn Chín, nhà ở đường Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku). Nhà Chín có 4 anh em, Chín là con thứ hai, còn cha mẹ làm nghề mua bán nhôm nhựa dạo. Mấy ngày Tết, việc buôn bán nhôm-nhựa ế ẩm nên cha mẹ chuyển sang bán bong bóng dạo. Mặc dù mới học lớp 5 song Chín đã có “thâm niên” hai năm bán bong bóng dạo ngày Tết phụ cha mẹ. Cứ sáng ra, cha của Chín trở em ra điểm bán bên hông Quảng trường, còn cha mẹ thì bán ở điểm khác. Hôm nay là ngày bán đầu tiên của Chín, “mẹ nói chỉ cần em bán hết 100 quả bong bóng sẽ được đi chơi Tết. Sáng giờ em bán được gần 20 quả rồi, khoảng mùng 2 Tết em được đi chơi rồi!”-Nguyễn Văn Chín phấn khởi.
Phía bên kia đường Anh hùng Núp, cậu bé trạc tuổi Chín cũng mời chào khách mua đồ chơi cũng rất… có nghề. Ấy thế nhưng khi tiếp cận và trò chuyện với tôi, cậu bé lại tỏ ra khá dè dặt. Đặc biệt, khi hỏi em về cuộc sống gia đình, em gần như lảng sang chuyện khác. Phải khá khó khăn, tôi mới biết được cha mẹ em đã li dị khi em chưa tròn 10 tuổi, em gái chưa đầy 5 tuổi và ba năm qua, hai anh em đều ở với mẹ trong căn nhà trọ ở phường Trà Bá. Mẹ Tín (tên em) không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy nên mấy năm nay, cứ đến ngày Tết, thay vì dọn dẹp, sắm sửa và đi chơi Tết, ba mẹ con đều tất bật bán buôn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và trả tiền thuê nhà. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên dù mới 13 tuổi, song nhìn Tín trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Đưa mắt nhìn các bạn nhỏ có cha mẹ chở đi dạo phố phường, Tín thì thầm, mong một ngày nào đó, ba quay về với mấy mẹ con để cả nhà đoàn tụ!
…Chiều 30 Tết, nhìn những đứa trẻ vẫn co ro bên vệ đường để mưu sinh hẳn không ít người đều cảm thấy se sắt lòng.
Anh Huy