Chủ doanh nghiệp có tấm lòng nhân hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Không chỉ có nhiều đóng góp cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai, anh Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn (210 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) còn được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu.

Gần 3 tháng nay, anh Nguyễn Văn Dai (bị khuyết tật cả 2 chân) từ nơi trọ của mình đi xe điện đến Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn để làm việc. Công việc chính của anh là thiết kế đồng phục và làm marketing online, xây dựng đa kênh, thiết kế website, quản lý, quản trị các kênh của Tâm Nguyễn Gia Lai.

Anh Nguyễn Thanh Tâm (ở giữa) được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu. Ảnh: H.Đ.T

Anh Nguyễn Thanh Tâm (ở giữa) được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu. Ảnh: H.Đ.T

Anh Dai chia sẻ: “Mình sinh ra và lớn lên ở xã Sơn Lang, huyện Kbang. Lúc nhỏ do bị sốt nên mình bị bại liệt 2 chân. Dù bị khuyết tật nhưng mình vẫn luôn nỗ lực học tập và tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin. Lúc đầu, mình làm ở TP. Hồ Chí Minh nhưng công việc bấp bênh. Vậy nên, mình quyết định trở về Gia Lai để tìm việc. Khi biết anh Tâm hỗ trợ và ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật, mình liền đăng ký. Khi về Công ty làm việc, anh Tâm đã hỗ trợ mình rất nhiều từ công việc cho đến sinh hoạt hàng ngày. Mình thật sự biết ơn anh ấy”.

Còn anh Đào Quốc Việt (tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku) thì cho hay: Dù bị khuyết tật nhưng anh rất mê chạy bộ và mong muốn có được việc làm ổn định. Khi mở thêm cơ sở chuyên phân phối các sản phẩm phục vụ cho bộ môn chạy bộ, anh Tâm đã mời anh Việt về làm cùng. Là người có kiến thức về công nghệ thông tin nên anh Việt được giao việc bán hàng kiêm phụ trách mảng kinh doanh marketing online của Công ty.

“Em được anh Tâm tạo điều kiện có việc làm ổn định, đồng thời luôn hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để công việc thêm phần thuận lợi. Không những thế, anh Tâm còn tạo điều kiện cho em tham gia các giải chạy bộ để thỏa niềm đam mê. Em rất vui và vô cùng biết ơn anh Tâm”-anh Việt bày tỏ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Hơn 10 năm qua, Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn luôn ưu tiên tuyển nhân viên là người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Khi vào làm việc, anh Tâm bố trí nhân viên khuyết tật làm ở các bộ phận như: may, in ấn, xếp quần áo…

Tùy thể trạng của từng nhân viên mà anh Tâm phân công việc phù hợp. Ban đầu, anh chủ động tìm tới họ thông qua bạn bè, người thân. Cũng có khi, anh đến các trung tâm giới thiệu việc làm nhờ đăng tin tuyển dụng.

Anh Nguyễn Thanh Tâm (Đứng) đang trao đổi công việc với anh Nguyễn Văn Dai. Ảnh: H.Đ.T

Anh Nguyễn Thanh Tâm (Đứng) đang trao đổi công việc với anh Nguyễn Văn Dai. Ảnh: H.Đ.T

Anh Tâm cho biết: Đến nay, anh đã tiếp nhận và đào tạo hàng chục nhân viên là người khuyết tật. Sau khi thành thạo nghề, anh hỗ trợ họ về quê hoặc làm việc ở những nơi phù hợp.

“Mình thấy các bạn thanh niên yếu thế chịu nhiều thiệt thòi nên rất cảm thông với họ. Chính vì vậy, mình suy nghĩ là xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi chúng ta luôn có ý thức phấn đấu phát triển cho chính mình và có trách nhiệm với cộng đồng”-anh Tâm chia sẻ.

Anh Tâm cho biết thêm: Hiện nay, quy mô của Công ty còn quá nhỏ nên chưa thể tuyển dụng thêm lao động. Thời gian tới, nếu có điều kiện mở rộng quy mô, Công ty sẽ tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật hơn nữa để họ có nguồn thu nhập ổn định nuôi sống bản thân và gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách bị đánh cắp

Cuốn sách bị đánh cắp

Chiếc xe khách như con trâu kiệt sức, phì phò thở hắt ra mấy lượt rồi bất động. Gã tài xế trẻ măng vặn vặn mấy cái nút, cố khởi động lại nhưng chiếc xe vẫn im ru.
Nghĩa tình hàng xóm

Nghĩa tình hàng xóm

(GLO)- Mặc dù chuyển đến nơi ở mới đã lâu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm những người hàng xóm cũ. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện hoài không hết, tôi lại càng thấm thía hơn lời dạy của người xưa “Hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”.
Thân thương quà tặng

Thân thương quà tặng

(GLO)- Tặng quà và nhận quà là một phần trong cuộc sống của mỗi người, trong mọi nền văn hóa. Dù ở hoàn cảnh khác nhau, món quà không giống nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau luôn là điều đáng quý.
Gác bếp ngày mưa

Gác bếp ngày mưa

Nhìn cơn mưa đổ xuống như trút mà hắn thở dài. Cả tháng nay mưa liên miên. Mưa lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của thưng ván.
Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

(GLO)- Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư là hành động cao đẹp đang được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau những bộ tóc giả xinh xắn được trao đi là bóng dáng thầm lặng của những con người tỉ mẩn dệt nên nó.

Nhớ người giao liên gan dạ Phan Văn Thám

Nhớ người giao liên gan dạ Phan Văn Thám

(GLO)- Tôi mãi ghi nhớ những lời chỉ dạy của anh với tôi trong những ngày chập chững vào “nghề giao liên”, lấy tấm gương của anh để noi theo mà luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao. Còn giờ đây, khi viết những dòng chữ này, lòng tôi lại nghẹn ngào xúc động. Thương nhớ anh, anh Phan Văn Thám!
Tháng 7 tri ân

Tháng 7 tri ân

 (GLO)- Trong tháng 7 này, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.
Làng ven đô

Làng ven đô

(GLO)- Nơi tôi mới chuyển đến sinh sống là vùng ngoại ô TP. Pleiku. Không khí ở đây trong lành và gần làng đồng bào Bahnar.