Vì sao Bóng đá Việt Nam năm 2022 khác nhiều so với năm 2018?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
So với 4 năm trước tình hình bóng đá Việt Nam hiện nay khác rất nhiều, nếu không muốn nói là viễn cảnh sáng sủa hơn ở mọi cấp độ đội tuyển và U.23 dưới bàn tay các HLV người Hàn Quốc.
Tất nhiên thành tích là quan trọng, vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng tứ kết với U.23 Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều so với khi bị loại. Thế nhưng, với những gì các tuyển thủ Việt Nam thể hiện qua 2 trận hòa 2-2 và 1-1 trước Thái Lan và Hàn Quốc mới là điều chúng ta vui mừng và hy vọng.
Năm 2013, bóng đá Việt Nam bừng lên hy vọng với lứa U.19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG Arsenal. Những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn đã bùng nổ ở Giải U.19 Đông Nam Á. 4 năm sau, bóng đá Việt Nam lại bừng lên hy vọng khi giành suất tham dự Vòng chung kết U.20 World Cup 2017 với những tên tuổi mới: Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tấn Tài, Đình Trọng, Văn Hậu.
 
U.23 Việt Nam đã có một trận hòa cảm xúc trước đội đương kim vô địch U.23 châu Á. Ảnh:PHÚC THẮNG
U.23 Việt Nam đã có một trận hòa cảm xúc trước đội đương kim vô địch U.23 châu Á. Ảnh:PHÚC THẮNG
Chỉ hơn 6 tháng sau, chính xác là tháng đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ tiếp tục bừng lên hy vọng mà còn tạo nên bất ngờ ngoạn mục khi tiến sâu vào trận chung kết Giải vô địch U.23 châu Á diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc). Chính những chàng trai nổi lên từ 2013, 2017 cùng vài gương mặt mới được phát hiện như Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng đã đem lại niềm vui vô bờ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Hôm nay, Giải vô địch U.23 châu Á, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục trình làng thế hệ mới Tuấn Tài, Văn Đô, Mạnh Dũng, Văn Tùng, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Chuẩn, Công Đến. Họ đã chứng minh khả năng khi đoạt Huy chương vàng SEA Games 31, nhưng thành tích của họ bị che lấp bởi cái bóng của 3 tuyển thủ quốc gia tuổi ngoài 23 Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức. Nhưng, khi không có 3 anh lớn, thế hệ mới vẫn đủ sức thắp sáng niềm tin: Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn!
Có được thành quả này chính là nhờ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đã được chú trọng hơn, chất lượng đào tạo cũng sâu hơn và rộng hơn. Nhưng bên cạnh đó chính là việc chúng ta mời được thầy giỏi về dẫn dắt giúp cho các gương mặt vàng này phát sáng một cách rực rỡ. Đó là HLV Park Hang Seo, người mà từ năm 2018 đến giờ đã nâng tầm và góp phần làm cho vị thế bóng đá Việt Nam đã khác, không chỉ là nền bóng đá lớn của Đông Nam Á mà còn trở thành hiện tượng được bóng đá châu Á chú ý, tôn trọng.
 
U.23 Việt Nam đã có một thế hệ tài năng chơi tự tin trước Hàn Quốc. Ảnh:PHÚC THẮNG
U.23 Việt Nam đã có một thế hệ tài năng chơi tự tin trước Hàn Quốc. Ảnh:PHÚC THẮNG
Đó là HLV Gong Oh-kyun, người đã nhận chuyển giao U.23 từ thầy Park chỉ trong thời gian ngắn đã tạo nên nhiều điểm nhấn. Tất nhiên hãy còn quá sớm để nói về những sức bật sắp tới từ HLV này mang lại và cũng không nên so sánh với thầy Park, nhưng có một điều có thể khẳng định ngay lúc này: sau thế hệ được xem là hay nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam, tạo nên sự thay đổi, chuyển biến tích cực xuyên suốt từ 2018, thì nay, người hâm mộ càng vui hơn khi đã và đang nhìn thấy thế hệ tiếp nối mang về những cảm xúc mãnh liệt và niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng.
Tất cả chưa thành sao, tất cả chưa là những người hùng… nhưng chính sự tiếp nối, sự xuất hiện liên tục đội ngũ kế thừa để bóng đá Việt Nam không có những khoảng trống, đó mới là điều khiến cho chúng ta tin chắc rằng bóng đá Việt Nam 2022 đã khác, đã khẳng định được mình, không như năm 2018 cần phải thêm thời gian chứng minh!
 
Lê Văn Đô đột phá vượt sự truy cản của hậu vệ Thái Lan. Ảnh:PHÚC THẮNG
Lê Văn Đô đột phá vượt sự truy cản của hậu vệ Thái Lan. Ảnh:PHÚC THẮNG
Thành tích là quan trọng, nhưng thành tích ở các giải trẻ không phải là tất cả, là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi, tiềm năng, tương lai xán lạn mới là cốt lõi của các cầu thủ trẻ, và bóng đá Việt Nam đã có được những sản phẩm trẻ chất lượng tại giải U.23 châu Á 2022.
Theo Hoàng Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.