Tứ kết U.23 châu Á: U.23 Iraq gây cú sốc đầu tiên trước chủ nhà Uzbekistan?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước trận tứ kết U.23 châu Á giữa chủ nhà U.23 Uzbekistan gặp U.23 Iraq là 2 đội cựu vô địch lần lượt năm 2018 và 2013 lúc 23 giờ tối nay 11.6 trên sân Pakhtakor ở Tashkent, hứa hẹn có cú sốc xảy ra.
Ở cuộc gặp này, mọi yếu tố thuận lợi đều nghiêng về đội chủ nhà U.23 Uzbekistan, tuy nhiên khả năng U.23 Iraq dù bị đánh giá dưới cơ cũng có thể gây ra cú sốc lớn nhất tại giải U.23 châu Á năm nay đang được tính đến.

U.23 Iraq (phải) liệu có gây bất ngờ và tạo cú sốc loại chủ nhà U.23 Uzbekistan? Ảnh: AFC
U.23 Iraq (phải) liệu có gây bất ngờ và tạo cú sốc loại chủ nhà U.23 Uzbekistan? Ảnh: AFC
Tính đến nay, đội chủ nhà U.23 Uzbekistan có bước tiến hoàn hảo, họ đã sớm lấy vé đi tiếp vào tứ kết cùng ngôi đầu bảng A chỉ sau 2 trận đầu thắng tân binh Turkmenistan 1-0 và Qatar 6-0, tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải. Do đó, đã cất giữ mọi cầu thủ trụ cột ở trận cuối thủ tục với U.23 Iran hòa 1-1, nên hiện có lực lượng tốt nhất cùng tình trạng thể lực hoàn hảo để bước vào trận đấu với U.23 Iraq.
Bên cạnh đó, U.23 Uzbekistan còn nhận sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, hứa hẹn sẽ đến chật kín sân Pakhtakor ở thủ đô Tashkent có sức chứa khoảng 35.000 chỗ ngồi.
Nhận mọi yếu tố thuận lợi, HLV Timur Kapadze của U.23 Uzbekistan rất tự tin: “Chúng tôi đã sẵn sàng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã luân chuyển nhiều cầu thủ ở trận gặp U.23 Iran, dù với kết quả hòa. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng. Vì qua đó, giúp số cầu thủ chủ chốt của chúng tôi đã có thêm thời gian hồi phục sau 2 trận trước ở vòng bảng đã chơi đầy nỗ lực để vượt qua Turkmenistan và sau đó thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận thắng đậm Qatar”.
Cũng theo HLV Timur Kapadze: “Tôi không đánh giá thấp U.23 Iraq, họ là đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, và lối chơi đồng đội để lại nhiều ấn tượng. Dù vậy, U.23 Uzbekistan không cảm thấy áp lực khi đối đầu trước đối thủ này, kể cả sự kỳ vọng lớn từ khán giả nhà. Trái lại, chúng tôi cảm thấy rất tự tin và sẵn sàng tiếp tục thi đấu với một màn trình diễn ấn tượng nữa”.

U.23 Uzbekistan (giữa) thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: AFC
U.23 Uzbekistan (giữa) thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: AFC
Trong khi đó, U.23 Iraq vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng B sau kết quả hòa Jordan và Úc cùng tỷ số 1-1 trước khi thắng Kuwait 3-1 để lấy vé.
Theo HLV Miroslav Soukup, người CH Czech: “Chúng tôi thực sự mong đợi cuộc gặp với U.23 Uzbekistan, đội sẽ thi đấu với 12 người vì họ là chủ nhà và có sự ủng hộ lớn từ CĐV. Nhưng tôi nghĩ, điều thuận lợi này có thể gây phiền toái cho họ trước áp lực rất lớn của giới CĐV hứa hẹn đến kín sân. Còn chúng tôi, sự thoải mái và niềm tin có thể gây bất ngờ đang tạo tâm lý hết sức phấn chấn. Tôi tin, U.23 Iraq sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để vượt qua U.23 Uzbekistan và lấy vé vào bán kết U.23 châu Á sau một thời gian dài không làm được và hướng đến mục tiêu vô địch”.
U.23 Iraq từng vô địch U.23 châu Á giải tổ chức lần đầu tiên năm 2013, và vào bán kết năm 2016. Năm 2018, U.23 Iraq bị U.23 Việt Nam loại ở tứ kết sau trận đấu kịch tính hòa 3-3 trong giờ thi đấu chính thức nhưng thua 3-5 ở loạt sút luân lưu. Kỳ giải này, U.23 Việt Nam sau đó vào chung kết chỉ chịu thua U.23 Uzbekistan 1-2 sau các hiệp phụ. Còn năm 2020 ở Thái Lan, U.23 Iraq sớm bị loại ngay vòng bảng.
Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.