33 tác phẩm đạt giải báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-11, tại TP. Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2021. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.

tác giả. Ảnh: Đức Thụy
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc (thứ tư từ trái sang) và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ ba từ phải sang) trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Đức Thụy

Giải báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2021 tiếp tục thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong tỉnh. Có 105 tác phẩm tham gia giải, thuộc 4 loại hình, trong đó, 44 tác phẩm báo in và báo điện tử, 36 tác phẩm báo hình, 25 tác phẩm báo nói (phát thanh). Giải năm nay tăng 39 tác phẩm so với năm 2020, khẳng định uy tín và sức lan tỏa của sân chơi nghề nghiệp trong đời sống báo chí của tỉnh.


Các tác phẩm dự thi có hình thức và nội dung đề tài phong phú, đa dạng, bám sát các chủ đề lớn của tỉnh, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến các lĩnh vực đời sống xã hội; phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn trong năm 2020 và đầu năm 2021. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, sức lan tỏa rộng rãi, sáng tạo trong cách thể hiện. Đặc biệt, báo chí đã tham gia trực tiếp trên mặt trận phòng-chống dịch Covid-19, phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Huỳnh Kiên trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Đức Thụy
Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Huỳnh Kiên trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Đức Thụy


Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 6 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho 33 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, báo hình không có giải A. Các tác phẩm đạt giải cao gồm: “Ly nông bất ly hương” (3 kỳ)-nhóm tác giả Phương Duyên, Phương Dung (Báo Gia Lai) giải A báo viết; “Xây dựng Đảng vùng đặc thù ở Gia Lai-Những điểm sáng”-tác giả Minh Lý (Đài PT-TH tỉnh) giải A báo nói; 2 giải B ở thể loại báo hình thuộc về các tác phẩm “Phát triển năng lượng tái tạo-cú hích phát triển kinh tế Gia Lai” của nhóm tác giả Hồng Uyên, R’Piên, Huy Toàn; “Linh thiêng Tây Sơn thượng đạo” (3 kỳ) của của nhóm tác giả Kim Ngân, Đức Hải Thanh Sáng, Năng Hùng (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai Đặng Huy Cường trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Đức Thụy
Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đặng Huy Cường trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Thụy


Giải Báo chí tỉnh Gia Lai do Hội Nhà báo tỉnh chủ trì đến nay đã trải qua 10 mùa giải, được tổ chức tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) hàng năm để vinh danh những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai mới tổ chức tổng kết và trao giải.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã phát động giải báo chí tỉnh lần thứ XI năm 2022, động viên đội ngũ người làm báo phát huy tinh thần dũng cảm của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục hướng tới mùa giải báo chí thành công, chất lượng trong năm 2022.

 

HOÀNG NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...