Triển lãm trực tuyến Tết Trung thu và Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 20/9 đến 31/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm trực tuyến “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021” và “Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ”.

 

Một bức tranh trong Triển lãm trực tuyến Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.
Một bức tranh trong Triển lãm trực tuyến Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.


Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam năm 2021 dành cho các em thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Sau gần 3 tháng phát động, ban tổ chức nhận được hơn 5.000 tác phẩm tham gia, thể hiện sinh động các chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam, tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, với ông bà, cha mẹ, gia đình, về bảo vệ môi trường, công tác phòng, chống dịch Covid-19, mong ước thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Ban tổ chức chọn 409 tác phẩm trưng bày triển lãm, trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 10 giải tập thể.

Triển lãm “Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ” giới thiệu khái quát nguồn gốc, ý nghĩa Tết Trung thu, trưng bày hình ảnh Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng, thư chúc Tết, thơ của Bác gửi các cháu nhân dịp Tết Trung thu, giới thiệu làng nghề và nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống.

Triển lãm còn giới thiệu hình ảnh Tết Trung thu Việt Nam và một số nước châu Á, những bức ảnh ngày Tết Trung thu được chụp đầu thế kỷ 20 và hình ảnh thiếu nhi ở nông thôn, vùng cao, biên giới, hải đảo… vui Tết. Các đồ chơi trung thu truyền thống như: đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân, trống ếch, trống lắc tay, mặt nạ giấy bồi, tàu thủy sắt tây, tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đầu sư tử, tò he, thỏ đánh trống, diều sáo, chuồn chuồn tre… được thể hiện với hình thức nghệ thuật sắp đặt.

Trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ website: http://ape.gov.vnhttp://trienlamvhnt.vn, triển lãm giới thiệu 120 bức tranh do các em thiếu nhi vẽ với chủ đề “Vững tin Việt Nam” nhằm động viên, cổ vũ, thể hiện lòng biết ơn đối với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid -19. Triển lãm còn trưng bày ứng dụng công nghệ sáng tạo “Cùng các em trải nghiệm và tìm hiểu về Trung thu”, giới thiệu Robot thông minh – Robot trí tuệ nhân tạo Việt Nam thông qua hoạt động giao tiếp, kể chuyện, giải toán, đọc thơ...

 

https://nhandan.vn/dong-chay/trien-lam-truc-tuyen-tet-trung-thu-va-giai-thuong-my-thuat-thieu-nhi-665234/

Theo NGỌC LIÊN (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...