"Bình an mà sống": Sống với thái độ tích cực ở ngay hiện tại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, Lưu Đình Long đang được xem là tác giả nổi bật của dòng sách tinh thần với cách tiếp cận gần gũi và trẻ trung. Anh vừa ra mắt đầu sách thứ 5 - Bình an mà sống (Wave Books và NXB Thế giới), như một sự an ủi đến bạn đọc trong bối cảnh có nhiều âu lo như hiện nay.

Với những tác phẩm đã được đông đảo bạn đọc đón nhận như Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong và Như gió an lành, nhà báo Lưu Đình Long đã định hình phong cách viết tản văn về cuộc sống, theo hướng “tâm lý trị liệu”, giúp chữa lành những vết thương trong lòng.

 

"Bình an mà sống" là cuốn sách thứ 5 của nhà báo Lưu Đình Long, có cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi
"Bình an mà sống" là cuốn sách thứ 5 của nhà báo Lưu Đình Long, có cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi


Theo chia sẻ của Lưu Đình Long, việc viết với anh trước tiên để chữa lành cho bản thân và dành cho những ai ‘đồng bệnh tương lân’, những người hữu duyên đọc, cùng cái nhìn để chuyển hóa những ách tắc trong lòng, kiến tạo cuộc sống mới bình an và hạnh phúc hơn.

Khác với những tác phẩm trước, Bình an mà sống là những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề thời sự như dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt, tình yêu, hôn nhân, dạy con, nghề giáo, khởi nghiệp của người trẻ đến những chia sẻ về những vấn đề trong dòng chảy hiện đại, trong khi chúng ta luôn mong cầu có thể vui sống bình an…

Cuốn sách được chia làm hai phần, gồm: Tâm bình thế giới bình và Nhìn đời bằng mắt thương, với những góc nhìn thú vị, nhưng tựu trung vẫn là quán chiếu sâu về hiện tại, an trú bây giờ và ở đây.

Trong cuốn sách này, Lưu Đình Long nhắc tới niềm vui tự thân - một khái niệm không mới, nhưng nó luôn là trở ngại cực kỳ lớn với con người trong hành trình tìm ra hạnh phúc. Anh cho rằng, có khi, ta từng nghĩ mình bất hạnh, kém may mắn rồi trách người này, người nọ, trách trời, trách đất…

Anh lý giải: “Đó là khi ta chưa có cái nhìn sâu sắc về nhân - duyên - quả trong kiếp sống này - nơi trú hiện tại của thân, tâm. Cho đến khi ta gặp được con đường sáng. Ánh sáng từ con đường đó giúp ta nhận ra rằng, mọi biểu hiện trong cuộc đời này đều có nhân - duyên của nó”.

Theo tác giả, vì ta đã từng gieo trồng, kiến tạo nên những hạt giống. Vậy nên, ta hãy học gieo những hạt giống mới, những hạt giống bình an, bằng những thay đổi bên trong sẽ giúp ta dần thay đổi từ cách nhìn đến hành vi sống, từng chút mỗi ngày. Cho đến khi ta nhận thức được rằng, chỉ cần buông bỏ bớt những phiền não do trách cứ, đòi hỏi, ham muốn… thì ta sẽ có thêm niềm vui, hạnh phúc.

Anh viết: “Ta biết trân quý những hạnh phúc nho nhỏ “bây giờ, ở đây”, thay vì vứt bỏ tất cả để tìm kiếm hạnh phúc lớn lao (theo mình nghĩ, mình mơ) ở tương lai. Ta cũng không còn cảm thấy khó khăn hoặc khó chịu khi gặp chuyện không được như ý. Vì ta nghĩ tới nhân - duyên - quả. Thật sự, ta không thể chạy trốn khỏi những quả mà mình đã gieo nhân trước đó. Ta tập tư duy tích cực thay vì chỉ nhìn vào điểm tiêu cực.

Chẳng phải trong cuộc sống này, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó sao? Nếu thấm sâu, sống với nhân - duyên - quả thì con người sẽ đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Và việc của ta ngay lúc này là gieo hạt mầm an vui, tích cực nhất có thể, sống tốt ngay hiện tại”.

Với cách viết song hành giữa trải nghiệm và sự tỉnh thức từ bên trong, tác giả Lưu Đình Long gửi gắm những thông điệp tích cực trong tập sách Bình an mà sống. Cuốn sách này thật phù hợp để đồng hành cùng bạn trong những lúc lắng lòng. Khi mở ra những trang sách, bạn sẽ nở thêm nụ cười yên vui và cảm nghiệm bình an bên trong mình.

 

Theo HỒ SƠN  (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...