Gặp người 'vẽ' chân dung Tổng thống Donald Trump bằng sen độc đáo, gây sốt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lê Văn Nghĩa (Đồng Tháp) khiến nhiều người trầm trồ khi tạo nên chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng chất liệu sen vô cùng độc đáo. Bức tranh thu hút sự chú ý của dân mạng khi ông Trump thông báo bị nhiễm Covid-19.

Chân dung Tổng thống Donald Trump được ông Bảy Nghĩa khắc họa bằng chất liệu gân sen và bụi sen độc đáo - ẢNH: DUY TÂN
Chân dung Tổng thống Donald Trump được ông Bảy Nghĩa khắc họa bằng chất liệu gân sen và bụi sen độc đáo - ẢNH: DUY TÂN


Dựng chân dung nhân vật từ sự nể phục và yêu mến

Bước vào phòng tranh của ông Lê Văn Nghĩa (Bảy Nghĩa, 62 tuổi, ngụ ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, H.Lấp Vò), nhiều người rất ấn tượng trước những tác phẩm về các vị lãnh tụ, phong cảnh thiên nhiên, di tích… Và gần đây là chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump được ông Bảy Nghĩa khắc họa vô cùng độc đáo từ chất liệu sen.

Ông Bảy Nghĩa chia sẻ: "Tôi đã từng vẽ nhiều người nổi tiếng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, chỉ những người tôi cảm thấy nể phục và yêu mến tôi mới vẽ để trưng bày tại phòng tranh, trong đó có ngài Tổng thống Donald Trump”.


 

Chân dung Tổng thống Donald Trump - ẢNH: DUY TÂN
Chân dung Tổng thống Donald Trump - ẢNH: DUY TÂN


Năm 2019, ông Bảy Nghĩa cho ra đời lần lượt 4 bức tranh chân dung giống nhau về Tổng thống Donald Trump từ chất liệu gân và bụi sen.  

“Ban đầu, tôi chỉ vẽ một ảnh chân dung Tổng thống Donald Trump trưng ở phòng tranh. Khách từ TP.HCM ghé tham quan rồi đặt mua. Vài ngày sau, vị khách này liên hệ đặt thêm 3 bức tranh y như vậy cho bạn bè, vì bạn của người khách này không tin rằng tôi vẽ ông Trump bằng chất liệu gân sen có hồn đến như vậy”, ông Bảy Nghĩa chia sẻ.

Một bức chân dung Tổng Thống Donald Trump được ông Bảy Nghĩa hoàn tất trong vòng 3 - 4 ngày. Kích thước tranh là 50 x 60 và 60 x 70. Giá mỗi bức dao động từ 2,5 - 3 triệu đồng.



 

.

Hoạ sĩ Việt vẽ chân dung 44 đời tổng thống mỹ mặc áo dài Việt Nam



Tự học để làm nghề

Ông Bảy Nghĩa kể năm 2016, bằng niềm đam mê và vốn kiến thức tích góp trong quân đội, ông tự tìm hiểu và tập tành làm những bức tranh đầu tiên từ vỏ cây tràm. Năm 2017, ông bén duyên với dòng tranh từ chất liệu lá sen độc đáo với mong muốn đưa biểu tượng quê nhà vươn xa hơn. Từ lá sen, ông sáng tạo ra 4 loại tranh cơ bản: Tranh từ các mảng lá sen, tranh từ gân sen, tranh từ các vụn của lá sen và tranh từ bụi sen.

 

Ông Bảy Nghĩa chọn những lá khô tự nhiên để làm tranh gân sen và bụi sen. ẢNH: DUY TÂN
Ông Bảy Nghĩa chọn những lá khô tự nhiên để làm tranh gân sen và bụi sen. ẢNH: DUY TÂN


Nguyên liệu làm tranh cũng được ông tuyển lựa rất kỹ lưỡng. Để làm tranh chân dung từ gân và bụi sen, ông sử dụng lá khô tự nhiên đem về vò để lấy gân lá và vụn lá. Cái khó của loại tranh này là không thể phác thảo nhiều lên đó. Khi đã dán gân của lá sen lên thì không thể lấy ra được vì sẽ rách. Ông cho biết phải “nhập thần” để khi nhìn sang tờ giấy trắng, hình ảnh tưởng tượng trong đầu sẽ hiện lên đó để dán theo.

 

 Những lá sen khô tự nhiên được vò để lấy gân sen và bụi sen làm tranh chân dung Tổng thống Donald Trump. ẢNH: DUY TÂN
Những lá sen khô tự nhiên được vò để lấy gân sen và bụi sen làm tranh chân dung Tổng thống Donald Trump. ẢNH: DUY TÂN



Riêng với Tổng thống Donald Trump, vì biểu cảm trên khuôn mặt trong khi phát biểu của ông Trump nên ông Bảy Nghĩa rất dễ nhớ để vẽ. Ông nói: “Tôi thích khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy khi nói về vấn đề biển Đông. Vậy nên tôi quyết định vẽ chân dung ông với vẻ mặt nghiêm nghị và chân dung đưa ngón tay”.

 

 Định hình để dán gân sen - ẢNH: DUY TÂN
Định hình để dán gân sen - ẢNH: DUY TÂN


Theo Duy Tân (Thanh Niên Online)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...