Tiên phong trong nghiên cứu bộ môn nghệ thuật Calligraphy (thư pháp phương Tây), Đào Huy Hoàng là người đầu tiên viết chữ thư pháp phương Tây tại Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn sản xuất những chiếc bút gỗ với kiểu dáng độc, lạ, vô cùng tinh xảo.
Clip: Gặp “phù thủy” của những chiếc bút và nét chữ thư pháp phương Tây.
Cái tên Đào Huy Hoàng (sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Kinh tế - Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương) đã không còn xa lạ gì với giới nghệ thuật Calligraphy trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không nhiều người biết đến anh cũng như bộ môn nghệ thuật Calligraphy, bởi sự mới mẻ và sức ảnh hưởng sâu rộng của thư pháp chữ Hán tại Việt Nam.
Bên cạnh việc dạy và hoàn thiện những tác phẩm Calligraphy theo đơn đặt hàng. Ban ngày, thời gian chủ yếu của Hoàng là trong xưởng làm bút. Còn đến tối muộn, khoảng thời gian riêng tư và vắng lặng nhất, một mình anh đối diện với trang giấy và những con chữ thư pháp nghệ thuật phương Tây.
Hoàng cho biết: “Trước kia khi mình mới bỡ ngỡ làm quen với Calligraphy, không thể tìm được các dụng cụ cần thiết ở Việt Nam mà mua ở nước ngoài thì quá đắt, mình đã bắt đầu tự gọt bút bằng tre mua ở trên phố Hàng Vải, gọt đũa, hoặc bẻ miếng vỏ lon để làm bút, chấm mực Queen để viết. Tất nhiên cảm giác viết lúc đó khá là tệ, nhưng có còn hơn không”
“Đến năm 2013 mình bắt đầu đặt mua những cây bút đầu tiên với giá rất đắt. Ngoài ra thời điểm đó không có nhiều người tại Việt Nam làm bút tốt. Mình bắt đầu nghĩ tại sao không tự làm bút gỗ nhỉ, vừa giảm chi phí mua sắm vừa có một thú vui mới. Càng về sau làm nhiều hơn mình càng hiểu ra ý nghĩa quan trọng của việc làm chủ công cụ nên mình đầu tư nhiều hơn cho xưởng bút của mình, tham vọng biến bản thân cây bút thành một tác phẩm thực thụ”, Hoàng chia sẻ thêm.
Làm bút cũng giống như tập viết, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao độ. Chúng đều mất thời gian để đạt được sự tinh tế, càng có nhiều kinh nghiệm thì sản phẩm càng có “thần”. Và chúng đều không có tuổi nghỉ hưu nên với Hoàng, sự sáng tạo là cả một đời người.
Calligraphy cũng là cơ duyên đưa chàng trai trẻ này tới với những cây bút dài, mà cái tên Đào Huy Hoàng giờ cũng trở thành một “thương hiệu” với khoảng 3.000 cây bút đã qua tay. Với Hoàng, chiếc bút như là một thanh kiếm trong môn nghệ thuật Calligraphy.
Mở chiếc hộp để những cây bút giữ làm của riêng, mỗi cái đều độc nhất vô nhị, Hoàng có thể nói vanh vách cây bút này làm bằng chất liệu gì, làm bao giờ và như thế nào. Vì mỗi chiếc đều được anh làm thủ công từ việc ráp các loại gỗ với nhau, trang trí các chi tiết như khảm trai, sơn mài, hoặc nhuộm mầu, phối mầu cho đến đánh bóng.
Để thực hiện một tác phẩm, Hoàng phải phác từng chữ rồi sau đó cắt rời và sắp xếp, bố cục lại rồi phối mầu hay trang trí sao cho thật hoàn hảo thì mới bắt tay vào viết chính thức. Trước một đơn đặt hàng, anh thường viết nhiều bản “chính thức” như vậy trong nhiều ngày rồi chọn ra tác phẩm ưng ý nhất. Cũng có khi chỉ vì những tai nạn bất ngờ như bị rớt mực hay một chữ chưa ưng, anh phải bắt tay làm lại từ đầu. Bởi thế, để có được một tác phẩm đẹp phải kỳ công từng chút một, nhanh mất vài ngày, chậm thì vài tuần đến cả tháng trời, phụ thuộc độ khó và độ dài.
Những con chữ tuyệt đẹp, đều tăm tắp như in, như thuộc về một thư tịch cổ trong một thư viện hay lâu đài cổ xưa nào ở châu Âu. Sau một ngày mệt mỏi, viết là một cuộc chơi, một cách để thư giãn, tĩnh tâm, khi đắm mình vào một thế giới khác, không còn những bộn bề thường nhật.
Không chỉ là người thầy viết chữ Calligraphy tại Việt Nam, Đào Huy Hoàng còn trở thành người thầy dạy chữ Calligraphy tại các quốc gia như; Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ... Mỗi lớp học của Hoàng có từ 10 đến 20 học viên, bao gồm sinh viên, người đã đi làm, người làm nội trợ và người cao tuổi.
Bên cạnh đó, Hoàng còn tham gia thực hiện các tác phẩm cho khách hàng cá nhân cũng như các tổ chức. Anh đã thực hiện nhiều dự án thú vị cho các nhà hàng quốc tế, viết thiệp mời cho nhãn hiệu thời trang lớn Gucci, tham gia nhóm thiết kế bìa sách của Barnes & Noble… Trước đó, tạp chí Pen World của Mỹ từng ngỏ lời phỏng vấn khắc họa chân dung Hoàng. Câu chuyện anh đến với Calligraphy đã được đăng tải trên tạp chí Pen World từ tháng 8/2015.
(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
(GLO)- Đặt chân về đất Tổ, tác giả Nguyễn Trọng Đồng như sống lại những tháng ngày lịch sử, từ thuở các Vua Hùng dựng nước đến vang vọng tiếng Bác Hồ dặn đồng lòng giữ nước. Lòng dâng dâng một niềm tự hào khó tả.
Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…
(GLO)- Mùa cúc, mùa thu, mùa lưu luyến, mùa mơ hồ... Nhà thơ Văn Công Hùng lẩy ra những trạng huống, hình ảnh để hiện ra một mùa cúc vấn vương, một mùa cúc vừa như thực vừa mơ, ám ảnh và bâng khuâng.
Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Giải thưởng lớn của Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới (WNPA) năm nay đã được trao cho nhiếp ảnh gia người Anh Tracey Lund với bức ảnh hai con ó biển đang tranh giành cá ngoài khơi Quần đảo Shetland.
(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).
(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
UBND TP.Đà Nẵng vừa phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.Đà Nẵng tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 29 năm 2024 tại Công viên APEC (TP.Đà Nẵng).