Ngắm những bức ảnh quý của Hà Nội thời những chiếc cặp ba lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Duyên dáng trong tà áo dài, chiếc cặp ba lá túm hờ suối tóc thề buông trên tấm lưng ong, tay ôm hoa và miệng chúm chím nụ cười e ấp, những thiếu nữ Hà thành đón chào bộ đội về giải phóng Thủ đô chiều 10-10-1954 lịch sử.

 

Thiếu nữ Hà Nội chào đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Thiếu nữ Hà Nội chào đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại



Đây là khoảnh khắc đẹp được ghi lại trong số những bức ảnh quý của một thời Hà Nội tuy sục sôi ý chí chiến đấu thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn giữ được những nét thanh lịch đặc biệt của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Những bức ảnh quý thời những chiếc cặp ba lá của phụ nữ miền Bắc này đang được trưng bày cùng nhiều tư liệu lịch sử giá trị khác tại Bảo tàng Hà Nội, trong triển lãm Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao, do Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội tổ chức.

Triển lãm khai mạc ngày 12-3 và kéo dài đến 20-3, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17-3-1930 - 17-3-2020).



 

 Khách tham quan triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU
Khách tham quan triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU



Với gần 200 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc, những thước phim tư liệu quý cùng nhiều hiện vật giá trị, theo 4 chủ đề:

- Những bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng Hà Nội;

- Những mốc son lịch sử tôn vinh những thành tựu quan trọng của Thủ đô Hà Nội;

- Niềm tin và khát vọng giới thiệu những hình ảnh ấn tượng về Thủ đô đổi mới;

- Với Đảng, trọn vẹn niềm tin yêu.

Trong triển lãm, người xem được thấy rất nhiều bức ảnh quý hiếm và cảm động về Hà Nội một thời như: ảnh học sinh Hà Nội với mũ rơm trên đầu đang ôn bài nơi sơ tán, ảnh nữ sinh Đại học Bách khoa vẫn áo dài duyên dáng tới giảng đường vào những năm 1960 khi đất nước rất khó khăn; niềm vui của người nông dân ngoại thành Hà Nội được chia ruộng; ảnh người dân Hà Nội nô nức khởi công xây dựng công viên Thống Nhất từ một vùng ao đầm lầy lội; ảnh Cung Hữu nghị Việt Xô, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long ngày mới khánh thành vào năm 1985…

Một số bức ảnh quý về Hà Nội trong triển lãm:


 

Thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà bên gánh hoa xuân cạnh xác máy bay Mỹ vừa bị bắn hạ - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà bên gánh hoa xuân cạnh xác máy bay Mỹ vừa bị bắn hạ - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Trẻ em Hà Nội ôn bài tại nơi sơ tán ở huyện Chương Mỹ - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Trẻ em Hà Nội ôn bài tại nơi sơ tán ở huyện Chương Mỹ - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ 4 tốt ở ngoại thành Hà Nội tháng 12-1964 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ 4 tốt ở ngoại thành Hà Nội tháng 12-1964 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
 Nhân dân Hà Nội lưu luyến tiễn đưa con em mình đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Nhân dân Hà Nội lưu luyến tiễn đưa con em mình đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
 Công nhân xưởng sản xuất gốm - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Công nhân xưởng sản xuất gốm - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Cầu Chương Dương xây dựng xong năm 1985 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Cầu Chương Dương xây dựng xong năm 1985 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Niềm vui của người nông dân ngoại thành Hà Nội được chia đất - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Niềm vui của người nông dân ngoại thành Hà Nội được chia đất - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Người dân Hà Nội nô nức khởi công xây dựng công viên Thống Nhất ngày 3-11-1958 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại
Người dân Hà Nội nô nức khởi công xây dựng công viên Thống Nhất ngày 3-11-1958 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp lại



Theo THIÊN ĐIỂU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...