Vùng biên giới Đức Cơ đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời tiết khá nắng nóng cộng với tình hình kinh tế không mấy lạc quan trong năm 2012 vừa qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến không khí đón Tết cổ truyền của bà con vùng biên giới Đức Cơ.

Khu cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vắng lặng ngày Tết. Ảnh: Lê Hòa
Khu cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vắng lặng ngày Tết. Ảnh: Lê Hòa

Tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cảnh giao thương, buôn bán tấp nập mọi khi đã hoàn toàn biến mất dù hiện tại đang là cao điểm vụ thu hoạch mì-sản phẩm nông sản nhập khẩu chủ lực qua cửa khẩu này. Thay vào đó là cảnh vắng lặng, họa lắm mới có một bóng người đi lại ngang qua. Khu vực làm các thủ tục hải quan vắng không một bóng người.

Các dãy nhà hai bên đường vốn là các cửa tiệm ngày thường buôn bán khá sầm uất tấp nập giờ cũng nghỉ Tết, cửa đóng then cài do chủ nhà đã trở về quê; chợ cửa khẩu đóng cửa, bến bãi tập kết hàng hóa quạnh vắng không một bóng người, xe...
 

 Phố phường vùng biên được trang trí khá rực rỡ trong ngày Tết. Ảnh Lê Hòa
Phố phường vùng biên được trang trí khá rực rỡ trong ngày Tết. Ảnh Lê Hòa

Trung tâm huyện Đức Cơ tuy không sôi động như mọi năm song vẫn khá nhộn nhịp người và xe cộ đi lại, du xuân. Trước tình hình kinh tế khó khăn, nhiều hoạt động vui chơi tốn kém như đi chơi xa có phần hạn chế hơn trước. Anh Nguyễn Văn Châu (thị trấn Chư Ty-huyện Đức Cơ), cho biết: “Mọi năm nếu được nghỉ ngơi dài ngày như thế này chúng tôi thường tổ chức đi chơi xa như Quy Nhơn, Kon Tum, Đà Lạt… nhưng năm nay, sáng mùng 1 Tết mấy gia đình bạn bè tổ chức ra chùa Minh Thành (TP. Pleku) đi lễ đầu năm rồi đến quảng trường Đại Đoàn Kết thăm viếng tượng đài Bác, về công viên Đồng Xanh cho tụi nhỏ chơi. Mấy ngày còn lại dành để thăm thú anh em họ hàng, bạn bè”.

Với bà con người Jrai ở đây, nhiều gia đình vẫn chưa quen với việc ăn Tết Nguyên đán. Mấy ngày Tết qua, cô Siu Pach ở làng Jit Tú (xã Ia Din-huyện Đức Cơ) vẫn lên rẫy bình thường với công việc hái lá chuối chuẩn bị để làm rượu ghè cho lễ cúng nhà mả sắp tới. Sáng mùng 3 Tết, cô cùng con gái-chị Siu Lai lên rẫy hái lá chuối và cắt khoai môn về để cho lợn. “Nhà mình không nghỉ Tết mà, vẫn làm bình thường thôi”-cô Pach, cười nói.
 

Mẹ con cô Pach vẫn lên nương như ngày thường. Ảnh: Lê Hòa
Mẹ con cô Pach vẫn lên nương như ngày thường. Ảnh: Lê Hòa

Với những người lao động quen luôn chân luôn tay thì nghỉ 3 ngày Tết dường như là… quá dài. Vợ chồng anh chị Tuấn-Duyên (thôn Păng Tul-Ia Krêl-Đức Cơ) mới mùng 3 Tết đã kéo nhau lên rẫy thu hoạch điều. “Điều đang chính vụ, nhìn điều chín rụng la liệt dưới đất xót ruột nên hai vợ chồng tranh thủ đi nhặt hạt điều. Chơi Tết, thăm thú bà con đều đi hết lượt cả rồi. Ở nhà mãi cũng chán”-anh Tuấn chia sẻ. Còn vợ chồng anh Nguyễn Văn Trí (xã Ia Kla-Đức Cơ) thì tranh thủ mấy ngày Tết để tưới đợt 2 cho vườn cà phê. “Thiếu nước nên tranh thủ Tết ít người tưới, gia đình tôi vừa chơi Tết, vừa tranh thủ bắc ống tưới cà”-anh Trí cho hay.
 

Mới trưa mùng 3 Tết, người đàn ông này đã thu mua được đầy ắp một xe đồ đồng nát, sắt vụn, lon bia.
Mới trưa mùng 3 Tết, người đàn ông này đã thu mua được đầy ắp một xe đồ đồng nát, sắt vụn, lon bia. Ảnh: Lê Hòa

Theo đánh giá chung về tình hình năm nay, không khí đón Tết của bà con vùng biên giới Đức Cơ khá ảm đạm so với các năm trước đây. Sức mua sắm Tết giảm khá nhiều. Chị Liên-chủ một tạp hóa khá lớn tại chợ Đức Cơ, cho biết: “Sức mua năm nay giảm gần 1/3 so với năm trước”.
 

Chiều mùng 2 Tết, chợ Đức Cơ đã nhộn nhịp với cảnh người mua kẻ bán. Ảnh Lê Hòa
 Chợ Đức Cơ chiều mùng 2 Tết. Ảnh: Lê Hòa

Chiều mùng 1 Tết đã có nhiều sạp rau quả, tạp hóa mở cửa buôn bán. Ngày mùng 2 Tết, chợ Đức Cơ đã nhóm trở lại, đa số là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hoa… Giá cả các mặt hàng tăng một chút so với ngày thường. Cụ thể, thịt ba rọi ngày thường bán 70 ngàn đồng/kg, nay tăng lên 75 ngàn đồng/kg; thịt đùi 100 ngàn đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg), thịt vai 80 ngàn đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), thịt bò 250 ngàn đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg); rau xanh tăng 1-2 ngàn đồng/bó… Theo một số chủ hàng, sức mua ngày đầu năm vẫn còn rất yếu, ngoại trừ mặt hàng rau xanh bán khá chạy.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.