Trả giá đắt vì... khoe của!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều phụ nữ ở miền Tây vì thích đeo vàng nên trở thành "con mồi" của kẻ cướp. Mới đây, lực lượng công an ở TP Cần Thơ đã phá 2 vụ gây mê, cướp vàng của 2 phụ nữ.

Nạn nhân đầu tiên là bà L.T.L (64 tuổi; ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Bà L. ra bến xe Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để đi Bến Tre dự đám giỗ. Lúc lên xe khách chạy tuyến Cà Mau - Ba Tri - Bến Tre, bà L. ngồi chờ thì một người đàn ông đến ngồi hàng ghế phía sau. Xe khách lăn bánh, người đàn ông lân la bắt chuyện với bà L. Lúc xe dừng tại trạm dừng chân ở Sóc Trăng, bà L. đi vệ sinh thì người đàn ông mua ba lon nước yến rồi lén bỏ thuốc mê vào 1 lon. Khi xe tiếp tục hành trình, bà L. được vị khách nam mời uống nước. Sau khi uống nước yến, bà L. rơi vào mê man. Lúc này, người đàn ông "hiện hình" là tên trộm cướp. Gã gỡ sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trên cổ bà L. nhưng do bị vướng áo, không lấy được nên chuyển sang gỡ chiếc nhẫn bà L. đang đeo. Tuy nhiên, do chiếc nhẫn quá chật nên gã mãi loay hoay. Hành khách trên xe phát hiện vụ việc liền báo với tài xế rồi cùng nhau khống chế gã đàn ông, đưa đến Công an TP Cần Thơ. Tại đây, người đàn ông này khai tên Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và thừa nhận toàn bộ hành vi gây mê, cướp tài sản.

Nạn nhân thứ hai là bà T.T.H (50 tuổi; ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), bị lột sạch vàng sau khi theo một người đàn ông trên mạng đi uống cà phê.

Làm việc với cơ quan công an, bà H. cho biết một người đàn ông điện thoại cho bà để mua ổi (do bà H. có đăng bán ổi và đất đai trên mạng xã hội), sau đó hẹn uống cà phê bàn chuyện mua bán. Tại quán cà phê, bà H. bị chuốc thuốc mê và cướp 1 điện thoại iPhone 7 Plus, 25 chiếc vòng vàng 18K trọng lượng hơn 2 lượng, 1 chiếc lắc tay trọng lượng 8 chỉ vàng 18K, 1 dây chuyền 6 chỉ vàng 18K… Qua truy xét, Công an quận Ninh Kiều bắt được Từ Thanh Phong (SN 1974; ngụ quận 8, TP HCM) và Hà Thị Thạnh (SN 1966; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Cả hai thừa nhận đã phối hợp chuốc thuốc mê để cướp vàng của bà H.

Đến nay, dư luận tại xứ dừa Bến Tre không thể nào quên vụ kẻ cướp tên Cao Tấn Thanh (30 tuổi) lấy kim tây xỏ vào miệng chị N.T.B.N (33 tuổi, ngụ huyện Ba Tri) - chủ quán nước kiêm dịch vụ gội đầu. Thanh khai thấy chị N. đeo nhiều vòng vàng trên người nên nảy lòng tham. Hắn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng dây kẽm siết cổ nạn nhân để lấy 2 chiếc vòng xi-men vàng 18K, trọng lượng 2,4 chỉ và 1 điện thoại Samsung Galaxy S10+. Trước khi rời đi, Thanh lấy kim tây xỏ vào miệng chị N. để nạn nhân không thể kêu cứu.

ThS Ngô Thành Thuận, chuyên gia tâm lý, nhận định nhiều phụ nữ thích đeo vòng vàng, ngoài làm đẹp còn là để khoe của và việc này khá tai hại. "Khi chúng ta đi ngoài đường mà đeo nhiều vàng thì vô tình làm cho bọn xấu chú ý, dẫn đến cướp giật. Đeo vàng là một sở thích nhưng khi đeo ra đường cần xem lại môi trường xung quanh có an toàn hay không. Nếu có dịp như đám tiệc thì chúng ta đeo nhưng khi ra đường cần che kín, đừng lộ ra ngoài" - ThS Thuận lưu ý.

Cũng theo chuyên gia này, một số người thích lên mạng khoe của, nhà có cái này cái nọ nhưng không ngờ tội phạm "ẩn náu" trên mạng. "Khi nói cho cả thế giới mạng biết nhà mình có của như vậy chẳng khác nào kích thích lòng tham của bọn tội phạm, nhất là khi chúng biết đường đi lối về của gia chủ và mọi ngóc ngách trong nhà. Điều này không chỉ dẫn đến việc mất tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình" - ThS Thuận cảnh báo.

Theo Lê Khánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.