Sống lành mạnh, lạc quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại dịch Covid-19 đặt chúng ta trước nhiều sự thay đổi. Nhưng chính sự thay đổi ấy cũng là cơ hội để mỗi người có thêm bản lĩnh cùng sự lạc quan trước những khó khăn, bất trắc; đồng thời, lan tỏa năng lượng sống tích cực trong cộng đồng.
Năm nay, nhiều hộ trồng rau ở xóm tôi rất buồn khi giá rau giảm mạnh do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một số hộ đã phải cày bỏ vườn rau cải, xà lách... để làm lại vụ mới bởi không ai thu mua. Chị hàng xóm sát nhà tôi chia sẻ: “Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân. Ban đầu, tôi thấy nản nhưng dần dần, chúng tôi động viên nhau cùng vượt qua cái khó chung và tìm hướng khắc phục. Trong điều kiện hiện nay, được sống an toàn đã là điều đáng quý. Hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường”. Quả thật, có tận mắt chứng kiến những ruộng rau úa vàng đã quá mùa thu hoạch mới thấm thía hết nỗi xót xa của những nông dân ngày đêm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Khó khăn, thất bại nhưng các hộ dân xóm tôi nói riêng, nông dân trong tỉnh nói chung không hề có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự “giải cứu” nông sản. Họ vẫn tích cực sản xuất, tìm nhiều giải pháp để thích nghi, ứng phó với hy vọng năng suất tiếp tục đạt cao, chất lượng đảm bảo và chủ động tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra. Bà con thu hẹp diện tích sản xuất để có thể tiêu thụ cho một số mối sỉ trên địa bàn. Cùng với đó, không ít người đã đem một phần rau củ của gia đình ủng hộ các khu cách ly tập trung hoặc gửi về Ủy ban MTTQ các cấp để chuyển đến hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Có thể thấy rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần cố gắng giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực. Đừng để những bất ổn, lo lắng trở thành gánh nặng. Nếu còn được ở nhà, vẫn có thể chăm lo cái ăn, cái mặc và mọi chi tiêu cho gia đình, dù có eo hẹp, chúng ta vẫn còn thấy mình thật sự hạnh phúc khi ngoài kia còn rất nhiều người đang thiếu thốn, lao đao trong đại dịch. Người thân được bình an, gia đình được sum vầy đã là điều mà biết bao người mong ước. Bởi lẽ, hiện nay, hàng ngàn gia đình đang chịu cảnh mất mát người thân trong đợt dịch bệnh bùng phát lần này.
Dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ nhưng chính lúc này, chúng ta đã biết cùng nhau “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Rồi, chính những ngày khó khăn lại cho ta biết thích nghi với thực tại và biết phải sống lạc quan. Sức khỏe, tình cảm gia đình, tình thương giữa con người với con người là điều quý giá không gì đong đếm được. Ai cũng thấy trân quý những buổi sáng thức dậy, không còn nghe báo đài cập nhật thêm ca dương tính mới; lòng không phải nơm nớp khi thấy đâu đó những rào chắn phong tỏa đang dựng lên hay khi con trẻ được tới trường trong an toàn, vui vẻ.
Thay vì buồn chán, hoang mang và cảm giác bí bách do cuộc sống bị xáo trộn, chúng ta hãy tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao sức khỏe và tinh thần, chăm sóc bản thân, học thêm điều mới và lan tỏa những điều tích cực như: chăm lo bữa ăn cho gia đình, dạy con trẻ làm việc nhà hay kết nối các hoạt động từ thiện mùa dịch…
Một lối sống lành mạnh, một tinh thần lạc quan, linh hoạt thích ứng để chung sống an toàn với đại dịch là những điều hết sức cần thiết và ý nghĩa khi cuộc chiến chống “giặc Covid-19” vẫn còn kéo dài. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau nếu mỗi người cùng biết ơn những hy sinh thầm lặng của bao “chiến sĩ” nơi tuyến đầu đang ngày đêm nỗ lực chống dịch; biết trao yêu thương bằng những hành động sẻ chia hay đơn giản là tinh thần lạc quan, giữ ý thức tốt, chấp hành quy định phòng-chống dịch để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...