Cây đổ ngã, 1 thiếu nữ bị thương rất nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cây xanh bất ngờ đổ ngã đè lên người thiếu nữ 17 tuổi đang bán hoa tươi bên đường, khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Trưa 13-2 (mùng 4 Tết), 1 lãnh đạo UBND phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn hiện trường, làm rõ nguyên nhân một cây tùng bên trong Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột ngã đổ, đè bị thương 1 thiếu nữ đang bán hoa tươi bên lề đường Phan Chu Trinh.

Cây xanh đổ ngã đè lên người 1 thiếu nữ

Cây xanh đổ ngã đè lên người 1 thiếu nữ

Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày. Lúc này, một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột bất ngỡ ngã đổ, đè lên người 1 thiếu nữ đang bán hoa tươi bên lề đường phục vụ nhu cầu mua sắm ngày valentine sắp tới.

Sau đó, thiếu nữ được người dân xung quanh gọi xe đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Tiếp đó, UBND phường Thắng Lợi đã huy động lực lượng đến hiện trường thu dọn cây xanh ngã đổ, kết hợp kiểm tra hiện trạng một số cây tùng khác bên trong khuôn viên Tòa Giám mục nói trên để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Cây xanh có đường kính lớn bị đổ ngã

Cây xanh có đường kính lớn bị đổ ngã

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết lúc 9 giờ 45 phút, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân N.T.H.T (SN 2007, ngụ TP Buôn Ma Thuột) trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, gãy nhiều xương sườn, tổn thương cột sống, chấn thương não...

"Nạn nhân bị thương rất nặng. Sau khi sơ cứu xong, gia đình có nguyện vọng chuyển xuống TP HCM để tiếp tục điều trị" - đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null