Cần chỗ ngủ, một người nghiện dùng dao đâm vào cổ nạn nhân tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi đến bãi đất trống, một người nghiện tìm chỗ ngủ thì thấy ông Đào Văn B. nằm trên võng. Chờ lâu, người này tức giận dùng dao đâm vào cổ nạn nhân.

 Phạm Minh Huy tại tòa
Phạm Minh Huy tại tòa



Ngày 3-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Minh Huy (32 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 14-2, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới A (thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) tìm chỗ nghỉ trưa thì thấy ông Đào Văn B. đang nằm ngủ trên võng. Huy ngồi chờ ông B. thức dậy đi về để Huy lên võng ngủ. Nhưng chờ lâu quá, Huy tức giận nên nảy sinh ý định giết ông B.

Huy đi đến bụi cỏ gần đó, lấy cây dao mác đã được giấu từ trước rồi đâm vào cổ ông B. khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y trước, trong sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng nhiều ma túy. Tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

 Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

null