Bỏ tiền tỉ làm giàu cho “thầy Cao Anh” xuất phát từ sự mê muội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bắt ma, giải hạn, chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y, thay đổi số phận. Có một người tự quảng cáo có khả năng làm việc đó là ông thầy Cao Anh, vậy mà nhiều người tin sái cổ.
Nhiều người bỏ tiền tỉ để được thầy Cao Anh giải hạn Ảnh: Từ clip Lao Động

Nhiều người bỏ tiền tỉ để được thầy Cao Anh giải hạn Ảnh: Từ clip Lao Động

Hai tháng một lần, tại biệt thự Linh Quang Điện (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lễ di cung hoán số, giải đại hao... được tổ chức rầm rộ, bà con mê tín bói toán nườm nượp kéo đến gặp thầy Cao Anh. Số tiền bỏ ra vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng để đội lễ, để trả nợ cho ma, với số lượng người đi lễ như đi xem hát. Mỗi ngày thầy Cao Anh lượm tiền tỉ như chơi.

Chỉ riêng xem lá số, đọc lướt và phán, mỗi phút thầy Cao Anh kiếm ít nhất 1 triệu đồng.

Trong trường hợp này, quả là không có nghề nào kiếm tiền dễ dàng hơn nghề bói toán theo cách của thầy Cao Anh.

Di cung, hoán số, giải đại hao, những thứ nói ra nghe "nổ" như bom, láo thiên, láo địa như vậy nhưng người ta vẫn tin. Người ta tin thầy Cao Anh có thể di sao xấu ra khỏi cung mạng để tránh điều không may.

Thầy Cao Anh "thần thánh" có thể hô phong hoán vũ, di lệch tinh tú để cải số trời. Dù La Quán Trung có sức tưởng tượng hư cấu đến mấy thì Gia Cát tiên sinh thời Tam Quốc cũng chỉ gọi được gió Đông. Còn ông không chữa được bệnh mình, không cãi được số trời. Thế mà thầy Cao Anh xua đuổi được tà ma, cãi được số, chữa được bệnh nan y!

Thầy Cao Anh tuyên bố trục vong ra khỏi người, "có bao nhiêu vong thầy trục ra hết".

Chiêu trò cò mồi quá rõ. Thầy Cao Anh cho đệ tử truyền miệng có nhiều người được thầy giải vong xong thì bại liệt đi lại được. Thế là người từ khắp cả nước về Hà Nội để đến Công ty của Cao Anh đội lễ.

Có những đứa trẻ bị trầm cảm, tự kỷ, cha mẹ đưa tới điện của thầy Cao Anh chữa, phải đội lễ mất tới 50 - 60 triệu đồng.

Không chỉ mất tiền, mà nguy hiểm hơn là nhiều người tin theo thầy Cao Anh, bỏ tiền ra bắt ma, giải vong để chữa bệnh, mà mất đi cơ hội điều trị và chăm sóc y tế phù hợp, bệnh nặng hơn hoặc thậm chí mất mạng.

Có những người không bị bất cứ bệnh tật hay xui xẻo gì, nhưng cũng vì mê tín mà đến xem bói, tử vi. Và thế là, bất cứ ai đang ăn yên ở yên, nhưng khi đến gặp thầy Cao Anh thì cũng đều bị vong ma theo đuổi, âm binh quấy phá, nặng nghiệp, tất cả đều cần thầy Cao Anh giải cứu.

Lợi dụng niềm tin của người dân để trục lợi, Công ty Linh Quang Điện, thương mại dịch vụ "mê tín dị đoan" của thầy Cao Anh có phải là tụ điểm lừa đảo hay không, dư luận đang chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng.

Nhưng sẽ không ai cứu được những người mà bản thân họ u mê. Họ không tìm thầy Cao Anh thì cũng sẽ đến với ông thầy bói toán nào đó để thỏa mãn thói mê tín của mình.

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).