Bị "phạt khủng" vì tàng trữ, mua bán động vật rừng quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định số 2362/QĐ-XPVPHC xử phạt Lê Văn Nam (SN 1982, trú tại thôn Hương Vân, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) 1,178 tỷ đồng vì có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.
 


Trên cơ sở kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật ở Hà Nội, lực lượng chức năng xác định số động vật nuôi nhốt tại nhà ông Lê Văn Nam bị thu giữ gồm: 2 con rắn mống, 2 con chồn bạc má bắc, 2 con sóc bụng đỏ (nhóm động vật rừng thông thường), 1 con mèo rừng (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB), 1 con gà lôi trắng (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB).

Gà lôi trắng là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB - Ảnh: Quảng Bình.
Gà lôi trắng là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB - Ảnh: Quảng Bình.


Trước khi bị thu giữ số động vật tại nhà, ngày 21-5-2022, Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện ông Nam đi xe mô tô để giao cho khách 4 con chim cu luồng (nhóm động vật rừng thông thường), 1 con gà lôi trắng. Có hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật là 3 con gà lôi trắng.

Với các hành vi trên, ông Nam bị phạt các mức phạt gồm: 307,5 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt 1 con gà lôi trắng; 307,5 triệu đồng vì hành vi tàng trữ 3 con gà lôi trắng; 277,5 triệu đồng vì vận chuyển 1 con gà lôi trắng; 277,5 triệu đồng vì hành vi mua 1 con gà lôi trắng.

Các hành vi bị phạt còn lại là nuôi nhốt 2 con rắn mồng, 2 con chồn bạc má bắc, 2 con sóc bụng đỏ (phạt 2 triệu đồng), nuôi nhốt 1 con mèo rừng (phạt 2 triệu đồng), vận chuyển 4 con chim cu luồng (phạt 2 triệu đồng), mua 4 con chim cu luồng (phạt 2 triệu đồng).

Ngoài mức phạt “khủng” trên, UBND tỉnh Lâm Đồng còn áp dụng xử phạt bổ sung bằng việc tịch thu tất cả số động vật là tang vật được phát hiện trong vụ vi phạm này.


 


HUỲNH LÊ (cand.com.vn; baotintuc.vn; phunuonline.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null