(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.
(GLO)- Tối 7-3, tại nông trại Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), các bạn trẻ đam mê âm nhạc đã có buổi giao lưu văn nghệ sôi động, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.
(GLO)- Cứ vào khoảng tháng 10 hàng năm, những bông hoa muồng lại bắt đầu nở rộ, bung sắc vàng rực trên cánh đồng chè xanh bạt ngàn ở xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Không kiêu sa, lộng lẫy, song vẻ đẹp của loài hoa này cũng đủ khiến du khách ngất ngây mỗi khi sa vào tầm mắt.
(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
(GLO)- Ngày 18-3, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 2.
(GLO)- Trong 2 ngày (16 và 17-9), Hội Chữ Thập đỏ, Hội Nông dân, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm tình nguyện Hội Chữ thập đỏ (tỉnh Tiền Giang); Chùa Bửu Liên (tỉnh Bình Dương); Chùa Hồng Đức (xã Thăng Hưng) và Công ty Điện gió Ia Bang tổ chức tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa dành cho trẻ em, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Chư Prông nhân dịp Tết Trung thu.
Vào khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 5-6, trên tuyến tỉnh lộ 663 (thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải, xe ô tô bán tải và xe máy, khiến 3 người tử vong tại chỗ.
(GLO)- Đến đèo Hàm Rồng xuôi theo quốc lộ 14B một quãng, khách phương xa hẳn phải ngỡ ngàng bởi một chấm xanh đầy quyến rũ: Những dòng chè xanh nhấp nhô lượn sóng kế bên dải hồ lóng lánh như con mắt xanh dưới nắng mặt trời. Chiêm ngắm phong cảnh yên bình, nên thơ này, có lẽ không nhiều người biết những gốc chè kia đã có tuổi gần thế kỷ.
(GLO)- Trong 2 ngày (5 và 6-10), tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông (Gia Lai), UBND huyện Chư Prông đã tổ chức Ngày hội Hoa muồng vàng năm 2019. Ngày hội đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
(GLO)- Hôm ấy, vào đầu mùa khô, nhóm bạn chúng tôi đi dã ngoại ở Chư Prông ngang qua Bàu Cạn (đoạn rẽ về phía tỉnh lộ 663) thì gặp một vùng chè đang lên xanh mướt điểm xuyết những cây muồng vàng. Vùng này rộng khoảng trên chục héc-ta nằm thoai thoải bên phía Tây đường, đối diện với triền dốc đang trải thảm bởi cỏ dại mượt mà, bên dưới là hồ Ia Mua nước xanh ngắt một màu, rộng khoảng 27 ha.
(GLO)- Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cưới, giới nhiếp ảnh lại phải “lùng sục“ các địa điểm mới lạ nhằm mang đến sự mới mẻ cho các album ảnh cưới. Nhiều cảnh đẹp của Gia Lai nhờ đó cũng được quảng bá thông qua các album ảnh cưới đẹp như thiên đường của các đôi uyên ương.
(GLO)- Cuối năm 2016, Bàu Cạn trở thành xã đầu tiên của huyện biên giới Chư Prông đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). “Có được kết quả trên là do chúng tôi luôn phát huy tốt vai trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ“; đồng thời xây dựng đề án đúng và phù hợp với điều kiện, lựa chọn những tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, từng thời kỳ…“- ông Văn Cạnh-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, nhấn mạnh.