Bảo Lâm: Bắt đối tượng tháo dỡ nhà dân bán sắt vụn sau 8 tháng lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 8 tháng dỡ trộm nhà của người khác đem bán sắt vụn gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Ngọc Bảo Phương đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ.
Trần Ngọc Bảo Phương bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ sau 8 tháng dỡ trộm nhà của người khác đem bán
Trần Ngọc Bảo Phương bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ sau 8 tháng dỡ trộm nhà của người khác đem bán

Ngày 1/1/2024, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Bảo Phương (40 tuổi, ngụ tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Cách đây 8 tháng, vào cuối tháng 4/2023, Công an xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm) nhận được trình báo của bà Tô Thị Xuân Thu (40 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) về việc căn nhà cấp 4 của gia đình bà tại Thôn 1 (xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều đồ đạc; không những vậy, căn nhà của gia đình bà Thu còn bị đập phá và dỡ bỏ lấy đi tất cả các tài sản có giá trị.

Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Thu bị Phương dỡ bỏ bán cho người mua phế liệu gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Thu bị Phương dỡ bỏ bán cho người mua phế liệu gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Lâm có mặt tại hiện trường xác minh và ghi nhận vụ việc toàn bộ vụ việc. Qua ghi nhận, toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ bằng khung sắt bọc tôn, phần mái nhà và mái chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà Thu đã bị tháo dỡ; một số đoạn tường cấp 4 căn nhà cũng bị đập bể hư hỏng. Sau đó, Công an xã Lộc Lâm chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Lâm để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và mất nhiều thời gian đấu tranh, thu thập các tài liệu liên quan, Công an huyện Bảo Lâm xác định Trần Ngọc Bảo Phương là đối tượng tình nghi nên đã triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, Phương đã nhanh chóng bỏ trốn không có mặt theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Sau nhiều tháng bỏ trốn, vào cuối tháng 12/2023, Phương đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ khẩn cấp khi có mặt tại địa phương. Được biết, Phương là đối tượng có 2 tiền án về tội danh “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Bảo Phương khai nhận: Trong quá trình sinh sống tại địa phương, phát hiện căn nhà của bà Thu ở khu vực ít người qua lại và không có ai trông nom nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào giữa tháng 4/2023, Phương gọi điện thoại cho ông N.V.S - kinh doanh phế liệu tại xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) nói rằng mình được chủ căn nhà nhờ bán các tài sản (tôn sắt, cửa sắt, cọc sắt…) với giá 20 triệu đồng.

Vì tin lời Phương, ông S. cùng người nhà theo chỉ dẫn của của đối tượng đã đến căn nhà của bà Thu để xem và mua phế liệu. Tại đây, Phương và ông S. chốt giá căn nhà là 16 triệu đồng. Ông S. trả tiền và tiến hành tháo dỡ tài sản đưa về bãi phế liệu của mình tại huyện Đạ Tẻh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null