Án chung thân cho kẻ nổ súng rúng động ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi ra tay bắn chết 1 người và làm 1 người khác bị thương tại quán bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đối tượng bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó.
Ngày 26-11, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Chung (35 tuổi, quê Nghệ An) chung thân về các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; bị cáo Phùng Minh Thành (25 tuổi, quê Hà Nội) 18 năm tù về tội "Giết người"; Bị cáo Đậu Minh Nhật (32 tuổi, quê Nghệ An) 11 năm 6 tháng tù về các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Che giấu tội phạm"; bị cáo Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, quê Hưng Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".
 
Các bị cáo tại phiên toà
Theo HĐXX, Chung, Thanh, Nhật, Nam vào trú tại nhà ông Hoàng Văn Sơn (tạm trú phường Ngô Mây, TP Kon Tum) từ cuối năm 2017. Sáng 27-3-2018, Thành chở Chung bằng xe máy đi mua thức ăn. Khi đi qua quán Bida thuộc phường Quang Trung, TP Kon Tum thì Thành nhìn thấy các anh Nguyễn Văn Cương (31 tuổi) và Lê Văn Xuân (37 tuổi, cùng quê Nghệ An) đang chơi tại đây. 
Thành nhớ lại chuyện bạn mình bị anh Cương đánh nên kể lại với Chung rồi Chung rủ Thành quay về nhà lấy súng tìm anh Cương trả thù. Về đến nhà, Chung dặn Nhật, Nam lái ô tô ra đậu trên Quốc lộ 24 chờ Chung và Thành về rồi sẽ lái xe về Nghệ An. Lúc này Nhật đang giữ 1 khẩu súng quân dụng và 10 viên đạn. 
 
Hiện trường nơi nạn nhân Cương bị bắn chết
Sau đó, Chung và Thành lấy 1 túi da đựng 2 khẩu súng, 80 viên đạn và 1 quả lựu đạn quay lại quán bida tìm anh Cương. Tới nơi, Thành đứng ngoài, Chung đi bộ vào trong rút súng chĩa về phía anh Cương bắn nhưng trúng tay khiến anh Xuân bỏ chạy ra sau quán. Chung tiếp tục bắn thêm 2 phát trúng người khiến Cương tử vong. 
Sau khi gây án, Thành chở Chung ra chỗ Nhật, Nam đang chờ rồi Chung cùng Nhật, Nam lên ô tô bỏ trốn. Khi đến địa phận huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thì cả 3 bị chặn bắt nên bỏ xe và số vũ khí lại trốn vào rừng. Sau đó, cả 3 lần lượt bị bắt giữ và di lý về tỉnh Kon Tum điều tra. Riêng Phạm Minh Thành bỏ trốn ra Hà Nội đến ngày 18-8-2018 thì bị bắt.
Vụ án mà các đối tượng gây ra đã gây rúng động dư luận tỉnh Kon Tum và khắp cả nước bởi sự liều lĩnh, manh động và coi thường pháp luật. 
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null