2 đối tượng chuyên "điều đào" rủ nhau đi cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt được 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Đó là Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi), cùng trú tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Đạt và Nghĩa (không đeo khẩu trang) bị công an bắt giữ.
Đạt và Nghĩa (không đeo khẩu trang) bị công an bắt giữ.
Bước đầu Đạt và Nghĩa khai nhận, trước đó cả hai chuyên "chăn dắt", điều các cô gái đến phục vụ khách hát karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Tuy nhên, thời gian gần đây để phòng chống dịch Covid-19, các quán karaoke phải đóng cửa, ngừng kinh doanh. Vì vậy, cả hai "thất nghiệp".
Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau đó, vào sáng sớm 2 đối tượng này tháo bỏ biển số xe máy rồi chở nhau đi trên các tuyến đường. Khi thấy phụ nữ đi bộ có đeo dây chuyền vàng thì áp sát cướp giật. Ngoài ra, hai đối tượng này còn chuẩn bị bình xịt hơi cay để khống chế nạn nhân khi cần thiết để cướp bằng được tài sản.
Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng làm rõ, trong khoảng 1 tháng qua, hai đối tượng trên đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.  
Được biết, cả Nghĩa và Đạt đều từng có tiền án. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.