Nên tận dụng cơ sở vật chất trường học sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi sáp nhập 4 trường theo hướng tinh gọn, bố trí lại nguồn nhân lực nhằm đảm bảo việc dạy và học, hiện có 2 trường học tại huyện Chư Sê, Gia Lai đang bị... bỏ hoang.
Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thôn 3, xã Ia Hlốp) sáp nhập vào Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thôn 2, xã Ia Hlốp) thành Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. 
  Điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) sau khi sáp nhập trở thành nơi chăn thả bò. Ảnh: Nguyễn Tú
Điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) sau khi sáp nhập trở thành nơi chăn thả bò. Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cô Thái Thị Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trước khi sáp nhập, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 1 điểm trường trung tâm và 5 điểm trường làng với 13 lớp. Bình quân mỗi lớp có 20 em. Điểm trường trung tâm đóng tại thôn 3 có 6 dãy nhà với 11 phòng, gồm: phòng học, thư viện và khu hiệu bộ. Sau khi sáp nhập với Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, học sinh tại điểm trường trung tâm của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được chuyển về điểm trường trung tâm của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. “Sau đó, nhà trường vẫn duy trì khối lớp 1 và lớp 2 tại điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Thế nhưng rất nhiều phụ huynh đã kiến nghị chuyển luôn số học sinh đến điểm trường trung tâm mới để thuận lợi hơn trong việc học các môn Tin học, Tiếng Anh. Chuyển học sinh và tài sản phục vụ dạy học xong, ngày 23-9-2018, nhà trường bàn giao cơ sở vật chất điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho UBND xã quản lý”-cô Hoàn nói.
Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp Nguyễn Văn Đương xác nhận đã nhận bàn giao cơ sở vật chất của điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, đồng thời có văn bản kiến nghị UBND huyện Chư Sê chuyển đổi thành trụ sở làm việc của UBND xã.
Theo ghi nhận của chúng tôi, điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 6 dãy nhà xây kiên cố. Màu sơn quét tường và mái tôn còn mới. Cổng trường không khóa. Đa phần cửa kính của các lớp học ở 6 dãy nhà bị vỡ, miếng kính vương vãi trên mặt đất. Khuôn viên trường cỏ mọc um tùm, đầy rác và chất thải động vật. Rất nhiều cửa phòng học được buộc sơ sài bằng dây kẽm, bên trong phòng là đủ loại rác thải. “Ủy ban nhân dân xã đã giao cho thôn quản lý và thường xuyên cử lực lượng tuần tra. Tuy nhiên, một số đối tượng lén vào trường đập phá. Năm ngoái, nhiều tấm tôn còn bị các đối tượng lợi dụng đêm tối lẻn vào tháo dỡ”-ông Đương cho hay. 
Tương tự, tại xã Dun cũng có một điểm trường bị bỏ hoang sau khi sáp nhập. Đó là điểm trường trung tâm của Trường THCS Nguyễn Du (làng Greo Sek), nay sáp nhập vào Trường Tiểu học Ngô Quyền (làng Ring Răng) thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du.
Điểm trường này có 4 dãy nhà xây kiên cố và chưa có dấu hiệu xuống cấp. Tất cả bàn ghế, bảng, cửa rèm trong các phòng học còn được giữ nguyên. Tuy nhiên, trong khuôn viên cỏ mọc um tùm và ngập rác. Cửa các phòng học nơi thì buộc sơ sài bằng dây kẽm, nơi thì mở toang. Nhiều cánh cửa bị vỡ kính và bị tháo rời... “Trường bỏ không hơn tháng nay rồi. Thỉnh thoảng vào buổi tối, đám thanh niên hay trèo tường vào trường tụ tập vui chơi, la hét ồn ào lắm”-chị Nguyễn Thị Minh-một người dân gần đó-chia sẻ.
Ông Võ Văn Quá-Chủ tịch UBND xã Dun-cho biết: Chúng tôi đã nghe thông tin về việc sáp nhập 2 trường học. Tất cả học sinh tại điểm trường trung tâm Trường THCS Nguyễn Du đã được chuyển về học tập tại điểm trường cách đó khoảng 1 km. Dù vậy, UBND xã Dun vẫn chưa nhận bàn giao cơ sở vật chất các điểm trường của Trường THCS Nguyễn Du từ Phòng Giáo dục và Đào tạo hay từ phía nhà trường.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.