Tự hào một thời là người lính Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Lê Xuân Khánh là người có thâm niên phục vụ trong quân đội, bảo vệ quần đảo Trường Sa những năm 1975-1977. Phục viên trở về đời thường, ông vẽ tranh, đắp tượng mưu sinh, góp phần tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa.

  Ông Lê Xuân Khánh. Ảnh: H.C
Ông Lê Xuân Khánh. Ảnh: H.C

“Rất nhiều người khâm phục ông có đức tính thẳng thắn, quả cảm, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình thông qua các cuộc họp chi bộ. Nhờ đó mà mỗi khi sinh hoạt chi bộ tinh thần các đảng viên lại thêm sôi nổi, nhìn thẳng vào sự thật nên chất lượng xây dựng Đảng ngày một mạnh hơn”-ông Võ Đình Vĩnh-Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, vui vẻ cho biết.

Ông Lê Xuân Khánh đã lưu giữ đầy đủ tập hồ sơ giấy tờ trong quân ngũ như: “Giấy chứng nhận thời gian công tác XYZ”, “Giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch mùa Xuân 1975”, “Giấy chứng nhận công tác ở quần đảo Trường Sa” (từ tháng 8-1975 đến tháng 4-1977), Huân chương Chiến công, Công văn số 446 ngày 27-4-2015 “Về việc đề nghị giải quyết chế độ thương binh”.

Ông Khánh kể: Đầu tháng 2-1975, ông tiên phong lên đường nhập ngũ, biên chế vào đơn vị C8, D2, E46, F325, QĐ2. Khoảng 4 giờ sáng 27-4-1975, ông trực tiếp tham gia trận chiến giải phóng thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì chẳng may bị thương vào đầu, vào chân, phải đi cấp cứu tại Trạm Quân y tiền phương Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

Chữa lành các vết thương, sức khỏe hồi phục, đầu tháng 8-1975, ông lại tiên phong vượt biển ra quần đảo Trường Sa bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đây, ngoài thời gian huấn luyện, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, ông tranh thủ vẽ tranh phong cảnh biển đảo quê hương, vẽ chân dung Bác Hồ, các chiến sĩ hải quân, vẽ các đảo chìm, đảo nổi... Thấy ông vẽ tranh, đắp tượng đẹp, các đồng chí, đồng đội thường gọi ông là họa sĩ Khánh. Từ đây, cái nghiệp vẽ tranh, đắp tượng đã vận vào ông. Ông rất tự hào về nghề vẽ tranh, đắp tượng nghệ thuật; tự hào về những năm tháng đã cống hiến sức trẻ cho Trường Sa.

Năm nay, ông Lê Xuân Khánh đã 60 tuổi đời, trên 30 tuổi Đảng. Ông luôn tự hào về một thời trai trẻ, cầm súng góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

 Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm