Ấn tượng màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của Pháp và Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 26-5, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với phần trình diễn của 2 đội đại diện của Pháp và Mỹ.

Tiếp nối thành công của đêm khai mạc đầy ấn tượng, nằm trong tổng thể chủ đề “huyền thoại những cây cầu”, đêm thi thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với sự tranh tài của 2 cường quốc pháo hoa Pháp và Mỹ đã mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa.

 

Với những công nghệ ứng dụng hệ thống máy tính và mạng không dây đội pháo hoa Mỹ mang đến những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng và an toàn.
Với những công nghệ ứng dụng hệ thống máy tính và mạng không dây đội pháo hoa Mỹ mang đến những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng và an toàn.

Với bề dày 65 năm và dành nhiều giải thưởng về trình diễn pháo hóa trên thế giới, đội Atlas PyroVision của Mỹ đã sử dụng 600 quả pháo, trong đó có những loại pháo khói, pháo mặt nước, pháo thác nước, pháo sao chổi, bắn cả ở tầm thấp và tầm cao. Trên nền những bản nhạc kinh điển của thập niên 70 của thế kỷ XX phối hợp với các ca khúc hiện đại, đội pháo hoa đến từ Mỹ đã truyền tải thông điệp về tình đoàn kết và hữu nghị.

Trong khi đó, phần trình diễn của đội Feerie, đại diện của nước Pháp đưa khán giả du ngoạn bất ngờ của âm thanh và ánh sáng. Màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp kể về chuyện những cây cầu của tự do và tình bạn, về một chuyến tàu bằng hữu du hành qua nước Pháp và vòng quanh thế giới.

 

Lần đầu tiên, đội Ferrie (Pháp) đến thành phố Đà Nẵng để thỏa mãn đam mê trình diễn pháo hoa. Ferrie là một trong những tên tuổi lớn của làng pháo hoa thế giới.
Lần đầu tiên, đội Ferrie (Pháp) đến thành phố Đà Nẵng để thỏa mãn đam mê trình diễn pháo hoa. Ferrie là một trong những tên tuổi lớn của làng pháo hoa thế giới.

Phần trình diễn của 2 đội Mỹ và Pháp đúng vào ngày cuối tuần và trùng với kỳ nghỉ của học sinh nên lượng khách đổ về thành phố Đà Nẵng rất đông.

Ông Trần Mạnh Tân, một du khách ở Nam Định bày tỏ cảm xúc: “Tôi xem pháo hoa rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng để xem trình diễn pháo hoa. Vừa xem pháo hoa, vừa nghe nhạc nên tôi cảm giác như pháo hoa và âm nhạc như hòa quyện với nhau, tạo nên một không gian rất tuyệt vời. Đã từng xem pháo hoa nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy màn trình diễn ấn tượng như đội Pháp”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế quốc tế Đà Nẵng đã tác động tích cực đến ngành du lịch thành phố. 5 tháng qua, thành phố Đà Nẵng đón hơn 3,2 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, tăng 30,4% so với cùng kỳ 2017. Riêng mùa du lịch lễ hội pháo hoa trùng vào dịp mừng kỷ niệm 30/4, thành phố đón hơn 350.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Lễ hội không chỉ hấp dẫn khách trong nước mà còn thu hút khách nước ngoài đến xem và trải nghiệm cảm xúc thăng hoa.

Đến nay, 4 đội gồm, chủ nhà Việt Nam, Ba Lan, Pháp và Mỹ đã hoàn thành khá ấn tượng phần trình diễn của mình, 4 đội còn lại là Italia, Hong Kong (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha sẽ lần lượt trình diễn trong tháng 6 tới. 3 đội mạnh nhất sẽ trình diễn trong đêm chung kết ngày 30-6 tới.

Đình Thiệu/VOV

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...