Lên Hà Giang ghé thăm nhà của Pao trong chuyến đi đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, “nhà của Pao” ở vùng cao nguyên đá Hà Giang luôn là điểm dừng chân yêu thích của du khách, bởi màu trắng của hoa mận, màu hồng của hoa đào tô điểm khiến ngôi nhà trình tường cổ kính thêm cuốn hút.
 

 

Thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt và xô bồ của chốn phồn hoa đô thị, tôi rong ruổi trên những cung đường quen thuộc để tìm đến với Hà Giang trong những ngày đầu xuân. Vượt qua quãng đường hơn 400km từ Hà Nội đến Sủng Là, nơi có những ngôi nhà trình tường cổ, với những lớp ngói âm dương phủ đầy rêu, những bức tường đất, hàng rào đá bao quanh còn nguyên vẹn. Và đã đặt chân đến Sủng La thì tôi không thể không ghé thăm nhà của Pao, ngôi nhà được chọn làm bối cảnh cho những thước phim đẹp đến nao lòng trong “Chuyện của Pao”.
 

 

Bước qua cánh cổng nhà của Pao, tôi cảm nhận được không gian huyền bí như trong những thước phim của đạo diễn Đỗ Quang Hải, ngôi nhà hai tầng cửa đóng, cửa mở, cửa khép hờ. Các gian nhà vách đất in rõ của thời gian. Đến đây trong những ngày xuân, từ phía ô cửa sổ nơi Pao vẫn ngồi như trong phim phóng tầm mắt ra những cây hoa mận, hoa đào bung nở càng cảm nhận rõ vẻ đẹp yên bình của của miền cao nguyên đá.
 

 

Nhà của Pao hiện là nơi cư ngụ của một gia đình người Mông “tứ đại đồng đường”, căn nhà độc đáo được làm bằng đất và mái ngói cổ, thềm và chân cột bằng đá. Nhà nằm giữa thung lũng thơ mộng, xung quanh là hoa lá, cỏ cây cùng không khí trong lành, dễ chịu. Tất cả hòa quyện làm nên vẻ đẹp bình yên, tạo cho bất kì ai đặt chân đến đây cảm giác thích thú và muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trên vùng cao.
 

 

Ngay cổng vào đặt một cối giã thóc bằng gỗ.
 

 

Trong nhà treo những bức hình trong bối cảnh phim "Chuyện của Pao".
 

 

Bên hiên nhà được bày trí hoa làm điểm nhấn cho du khách chụp ảnh.
 

 

Sau khi trả 10.000 nghìn đồng để được vào tham quan và chụp ảnh xong, tôi còn được bác chủ nhà niềm nở mời uống rượu tam giác mạch do bác tự làm. Theo cảm nhận của tôi, rượu khá nặng, ban đầu uống vị có vẻ giống rượu gạo bình thường, đến cuối mới cảm nhận thoang thoảng mùi hoa tam giác mạch.
 

 

Có dịp ghé thăm nhà của Pao, tôi dường như được sống và trải nghiệm cuộc sống nguyên vẹn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao. Từ cảnh vật đến con người đều thấm đượm sắc màu của sự yên ả, bình yên và đầy yêu thương, mà có dịp chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi đây thêm nhiều lần nữa.
 

 

Nhà của Pao trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
 

 

Vào thời gian này, Sủng Là nơi có nhà của Pao nổi tiếng còn đẹp tựa bức tranh khi hoa cải mèo khoe sắc rực rỡ nhất trong năm.
 

 

Đứng giữa đồi núi trập trùng, bạt ngàn hoa cải mèo nở rộ trên mảnh đất Sủng Là, hít thật sâu hương hoa cải dìu dịu, thả hồn vào cảnh sắc nơi cao nguyên hoang sơ, thanh bình ta chợt nhận ra cuộc sống đôi khi giản đơn thế này đã là quá đủ.

Thanh Hà/emdep

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.