Báo Mỹ đưa Hà Giang vào danh sách điểm đến của năm 2023  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Danh sách gồm 52 điểm đến trên toàn thế giới, nơi du khách nên đến trong năm 2023 để có thể trải nghiệm cả văn hóa và cảnh đẹp, do báo The New York Times bình chọn.

Dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng huyền thoại nhìn từ trên cao trong khung cảnh huyền bí, thơ mộng. Ảnh: Hà Anh Khoa
Dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng huyền thoại nhìn từ trên cao trong khung cảnh huyền bí, thơ mộng. Ảnh: Hà Anh Khoa


Đầu năm thường là thời điểm các tờ báo trên thế giới lựa chọn danh sách những điểm đến độc đáo để gợi ý du khách đến thăm. Trong đó, năm nay, tờ báo nổi tiếng của Mỹ The New York Times đưa ra danh sách 52 điểm đến toàn cầu, từ điểm ngắm cực quang Tromso ở Na Uy cho đến thành phố nhộn nhịp Auckland ở New Zealand xa xôi...

Tại châu Á, chỉ có 4 đại diện trong danh sách, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Bhutan và Ấn Độ. Đối với những du khách có kế hoạch đến Việt Nam, báo Mỹ gợi ý thực hiện một chuyến xe đạp "mạo hiểm và đầy phấn khích" qua vùng cao nguyên đá Hà Giang (xếp vị trí 25). Còn nếu đến Nhật Bản, hãy ghé thăm Morioka đẹp như tranh vẽ và thiên đường ẩm thực đường phố trên đảo Kyushu. Trong trường hợp đến Bhutan, đừng quên hành trình đường mòn xuyên đất nước tuyệt đẹp này. Ở Ấn Độ, du khách hãy đến Kerala, quê hương của những bãi biển nổi tiếng và thăm Kumarakom, học cách trèo cọ và đan thừng bằng xơ dừa; ngắm những điệu múa trong đền Maravanthuruthu...


 

Điểm cắm trại vách đá trắng nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Hà Anh Khoa
Điểm cắm trại vách đá trắng nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Hà Anh Khoa



Danh sách top 10 có London (Anh), Morioka (Nhật Bản), Monument Valley (Mỹ), Auckland (New Zealand), Palm Spring (Mỹ), sông Vjosa (Albania), Accra (Ghana), Tromso (Na Uy).

Hà Giang là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế. Những địa danh không thể bỏ qua ở vùng đất địa đầu tổ quốc có: cột mốc số 0, núi đôi Quản Bạ, phố cổ Đồng Văn, chợ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, Mã Pí Lèng, nhà của Pao, dinh thự họ Vương, cao nguyên đá Đồng Văn, hẻm Tu Sản, Hoàng Su Phì...

Theo Vi Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null