Xuân về ngắm "hoa tuyết" phủ trắng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ tháng giêng đến ba, mùa con ong đi lấy mật, người dân lên nương trỉa bắp. Cũng vào thời điểm này, trên vùng Tây Nguyên lại phủ bởi trắng bởi hoa cà phê, loại hoa được mệnh danh như “hoa tuyết”.  
Từ khoảng tháng giêng đến tháng ba (dương lịch) khắp các triền đồi, nương rẫy cà phê trên địa bàn Gia Lai lại khoác trên mình màu trắng tinh khôi.  Tây Nguyên mùa này được coi là mùa đẹp nhất trong năm với rừng "hoa tuyết" đẹp như cổ tích.
Điểm đặc biệt của loại hoa tuyết này khiến nhiều người kinh ngạc là chỉ trong vòng 3 tháng hoa có thể nở đi, nở lại nhiều lần tùy thuộc vào lượt tưới của bà con nông dân. Dựa vào lượng hoa trên cành, người dân có thể phán đoán được năng suất của vụ cà phê trong năm.
Cũng nhờ vào loại hoa cà phê mà những người dân bản địa đã đưa các thùng ong đến hút mật loại hoa này và mang lại giá trị kinh tế rất cao. Giữa những triền đồi Cao Nguyên phủ bởi màu trắng tinh của loại hoa cà phê. Không chỉ vậy, mùi hoa còn lan tỏa hương thơm khắp núi rừng. Điều này đã hấp dẫn, thu hút ong bướm từ khắp nơi kéo về.
Chùm ảnh về hoa cà phê, loại hoa đặc trưng của vùng Tây Nguyên
 
Những chùm hoa cà phê bắt đầu nở rộ từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm
 
Hoa mang màu trắng muốt, mùi hương thơm ngát cả núi rừng
 
Những cành trĩu hoa, đua nhau khoe sắc thắm giữa núi rừng Tây Nguyên
 
Bởi mùi hương đã kéo mùi thơm hấp dẫn cho bầy ong kéo nhau về say mê làm mật ngọt
 
Mùa hoa cà phê Tây Nguyên được ví như mùa "tuyết rơi" của Sa Pa
 
Dựa vào lượng hoa người ta có thể đoán được lượng quả trong năm
 
Với vẻ đẹp của mình, hoa cà phê đã trở thành biểu tượng của lễ hội cà phê
Tổ Quốc/Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null