Xôn xao tấm thiệp cụ ông 81 tuổi mời "đám giỗ và ra mắt vợ"!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên mạng xã hội Facebook lan truyền một tấm thiệp mời với nội dung "Làm đám giỗ và ra mắt vợ" của một cụ ông 81 tuổi.

Tấm thiệp ghi rõ bữa tiệc sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 7-12, tại thôn 7 (xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Tấm thiệp mời xôn xao cộng đồng mạng

Tấm thiệp mời xôn xao cộng đồng mạng

Ngay sau khi tấm thiệp được đăng tải, cộng đồng mạng đã chia sẻ chóng mặt. Nhiều người hoài nghi tính xác thực của tấm thiệp và cho rằng có ai đó trêu đùa. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là tấm thiệp thật 100% vì có ghi rõ địa điểm rõ ràng.

Ngày 4-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Rốk xác nhận tấm thiệp trên là thật. Chủ nhân của tấm thiệp là cụ T.V.V. (81 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Rốk).

Theo lãnh đạo xã này, ông cũng nghe người dân xôn xao về tấm thiệp nên cũng bán tín bán nghi. Nhưng sáng nay, cụ V. đã mời nhiều người - trong đó có ông - đến dự đám giỗ và ra mắt vợ. Vợ mới của cụ V. năm nay ngoài 60 tuổi.

Còn theo thông tin từ ban tự quản thôn 7, xã Ea Rốk, vợ cụ V. đã mất khoảng 3 năm. Dịp này, cụ V. làm giỗ cho vợ cũ rồi kết hợp ra mắt vợ mới. Cụ V. ngoài 80 nhưng rất khỏe khoắn, minh mẫn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null