Xe máy va chạm với ôtô khách, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ôtô khách và xe gắn máy khiến anh A Beo và vợ là chị Y Phiên trú tại thôn Dên Prông, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)


Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Ngọc Hồi, trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

Khoảng 16 giờ ngày 27/9, ôtô khách biển kiểm soát 47B-028.96 do Ngô Thanh Vy (sinh năm 1979, trú thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, lưu thông theo hướng Đăk Glei-Phước Sơn.

Khi đến Km1429+430 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei), ôtô khách đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 82N1-063.99 do anh A Beo (chưa rõ năm sinh) điều khiển, chở theo vợ là chị Y Phiên (sinh năm 1972, cùng trú thôn Dên Prông, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei) di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh A Beo, chị Y Phiên tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, lao xuống rãnh thoát nước bên đường; xe khách bị hư hỏng phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông.

Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Glei tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo TTXVN/Vietnam+

 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.