Xe cứu thương gây tai nạn liên hoàn, 3 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 10-4, Công an huyện Đắk Song (Đak Nông) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe cứu thương, xe máy và xe khách làm 3 người chết, 3 người bị thương nặng.
 

Tại hiện trường, xe cứu thương bị bẹp dúm.
Tại hiện trường, xe cứu thương bị bẹp dúm.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-4-2018, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 8 (xã Nam Bình, huyện Đắk Song), xe máy mang BKS 18L1-011.11 do anh Trần Văn Thuận (SN 1984, ở thôn 6, xã Nam Bình) điều khiển, đã tông vào xe cứu thương mang BKS 47C-2632 do ông Tăng Chiến Thắng (SN 1967, ở TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak) cầm lái, chở người đi TP. Hồ Chí Minh cấp cứu.

Lúc này, trên xe cứu thương có tất cả 5 người đều ở tỉnh Đak Lak gồm: Ông Nguyễn Văn Ty (SN 1957, bệnh nhân đang chuyển viện), anh Lê Văn Nguyên (SN 1990, nhân viên điều dưỡng), chị Nguyễn Thị Mỹ Lâm (SN 1980, con gái ông Ty), anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, con trai ông Ty) và ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1963, em trai ông Ty).

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường, tông vào xe khách mang BKS 82B-002.57 do anh Lê Đức Hải (SN 1976, ở TP Kon Tum, Kon Tum) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người đi trên xe cứu thương là anh Nguyên và ông Ty cùng người điều khiển xe máy là anh Thuận tử vong tại chỗ. Ba người khác bị thương nặng là ông Lợi, chị Lâm và anh Vũ.

Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, biến dạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lữ Hồ/tienphong

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null