Xe cà phê lưu động ở Biển Hồ chè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với view ngắm cảnh hàng thông trăm tuổi cùng những luống chè xanh trải rộng mênh mông, mô hình xe cà phê ở khu vực Biển Hồ chè đang là địa điểm thu hút giới trẻ và du khách tới check-in.
Mô hình xe cà phê nằm dưới tán thông xanh có view ngắm toàn cảnh Biển Hồ chè. Ảnh: M.C
Mô hình xe cà phê nằm dưới tán thông xanh có view ngắm toàn cảnh Biển Hồ chè. Ảnh: M.C
Khu vực Biển Hồ chè (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) là điểm du lịch không còn xa lạ với người dân lẫn du khách khi tới Gia Lai. Mô hình xe cà phê mới khai trương, trang trí bắt mắt càng tạo thêm sức hút cho điểm du lịch này. Mọi người đến đây không chỉ để thưởng thức đồ uống, mà còn để “săn” những bức ảnh đẹp, lạ, đặc biệt là view ngắm cảnh đắt giá, giúp thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên trong lành, xanh mát của đồng chè trăm tuổi. Chiếc xe ca được trang trí những hình vẽ và biểu tượng đầy màu sắc khiến nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú. Nhìn từ xa, tiệm cà phê xe ca nằm dưới tán thông xanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của du khách.  
Em Nguyễn Gia Thanh Ly (lớp 10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Pah) tỏ ra rất thích mô hình cà phê khá mới mẻ này. “Trước nay ở Gia Lai chưa có mô hình xe cà phê lưu động kiểu này nên khi vừa xuất hiện thì nó lập tức thu hút giới trẻ. Đặc biệt, khi đến đây, mọi người được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, cảm thấy được thư giãn hoàn toàn. Những giây phút như vậy thực sự rất ý nghĩa với mỗi người”-Ly chia sẻ.
 Bên trong chiếc xe cà phê lưu động được trang trí bắt mắt với gam xanh bắt mắt. Ảnh: M.C
Bên trong chiếc xe cà phê lưu động được trang trí bắt mắt với gam xanh bắt mắt. Ảnh: M.C
Nhiều du khách đến tham quan Biển Hồ chè cảm thấy thú vị khi có chỗ nghỉ chân, uống một ly nước mát và để giác quan được dạo chơi trên đồng chè. Du khách thay vì chỉ chụp hình dưới hàng thông xanh như trước đây thì nay có thêm điểm nhấn trong mỗi hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, giúp điểm đến này lan tỏa mạnh mẽ hơn. Theo ông Trịnh Đình Trường-Tổng Giám đốc Công ty Chè Biển Hồ, Công ty làm mô hình xe cà phê lưu động là nhằm tạo ra một điểm check-in cho khu du lịch này; lợi nhuận thu được sẽ dùng để bảo vệ cảnh quan, đặc biệt là 2 hàng thông trước sự xâm hại của những người thiếu ý thức. Ông Trường cho biết: “Hàng thông này được người Pháp trồng từ những năm 1917, đến nay đã trên 100 năm, gần như trở thành “con đường di sản” của du lịch Gia Lai. Nhiều người dân và du khách tìm đến đây tham quan nhưng thiếu ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, xả rác bừa bãi. Những gốc thông già một thời gian còn bị người dân đẽo vỏ về làm giá thể trồng lan. Muốn bảo vệ hàng thông di sản này, đồng thời tạo điểm check-in thì cần phải có kinh phí. Vì thế, mô hình xe cà phê là hoạt động kinh doanh phi lợi nhuận của Công ty chúng tôi khi dùng lợi nhuận để đầu tư thêm cho thắng cảnh, từ đó cùng với chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển du lịch”.
Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty Chè Biển Hồ, sắp tới, Công ty sẽ cho lắp camera, đèn chiếu sáng ở khu vực này, trồng thêm hoa cúc, hướng dương, làm mô hình cối xay gió để tăng sức hấp dẫn cho điểm du lịch. “Hiện tại, các gốc thông đã được đánh số, tổng cộng có 101 cây trên quãng đường dài gần 1 km. Bằng mọi giá phải bảo vệ hàng thông cổ thụ này để phục vụ du lịch. Hệ thống điện chiếu sáng nhằm “níu chân” du khách lưu lại lâu hơn. Hệ thống camera vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa kiểm soát chuyện xả rác. Khách du lịch và người dân thấy có camera cũng có ý thức hơn trong việc này”-ông Trường cho biết thêm.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null