Vụ sạt lở tại Lâm Đồng: Hai người thương vong, Quốc lộ 27 đã thông tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ sạt lở trên Quốc lộ 27 đã vùi lấp căn nhà của bà Võ Thị Phương ở thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người thương vong.
Lực lượng chức năng cùng thiết bị cơ giới triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng cùng thiết bị cơ giới triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 20/7, lực lượng chức năng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo đã cơ bản giải phóng hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 27, xảy ra vào chiều cùng ngày.

Hai nạn nhân trong vụ sạt lở cũng được xác minh danh tính, trong đó có một người tử vong, một người bị thương.

Theo ông Trương Hữu Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông, vụ sạt lở đã vùi lấp căn nhà của bà Võ Thị Phương (thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng). Thời điểm xảy ra vụ việc, có hai người bên trong nhà.

Sau khi lực lượng chức năng đến cứu hộ, hai nạn nhân được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, do bị lượng đất đá lớn vùi lấp nên anh Nguyễn Quang Duyệt (sinh năm 1988, con trai bà Phương) đã tử vong.

Người còn lại là anh Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1982, ngụ xã Phi Liêng) bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Đến 19 giờ cùng ngày, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải tỏa. Đất đá sạt lở trên tuyến Quốc lộ 27 cơ bản được dọn dẹp, các phương tiện có thể di chuyển bình thường.

Cũng theo ông Trương Hữu Đồng, căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp là một trong hai căn nhà đã được Ủy ban Nhân dân xã Đạ K’Nàng đến kiểm tra, vận động hộ dân cam kết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, chiều 20/7, khi anh Duyệt và anh Đồng lén trở về nhà thì xảy ra sự việc.

Trước đó, rạng sáng 15/7, ngay tại vị trí nêu trên cũng xảy ra một vụ sạt lở vùi lấp căn nhà có 4 người trong gia đình đang ngủ.

Vụ sạt lở khiến bà Ng.T.T. (sinh năm 1984) tử vong tại chỗ. Chồng bà T. và hai người con may mắn thoát nạn.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null