Vụ hơn 1.000m3 gỗ công sản mục nát ở Đắk Lắk: Ủy ban Kiểm tra vào cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vào cuộc thẩm tra, xác minh việc trục vớt hơn 1.000m3 gỗ ở lòng hồ Ea Súp hạ, huyện Ea Súp…để mục nát gần hết.
Ngày 4/5, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập 13 đoàn kiểm tra một số nội dung tại địa bàn huyện Ea Súp. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với UBND huyện Ea Súp về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp (phần diện tích của các Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh (cũ) giai đoạn 2010-2020, và Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’mơ giai đoạn 2012-2016).

Hơn 1.000m3 gỗ để phơi nắng mưa, bị mục nát gần hết
Hơn 1.000m3 gỗ để phơi nắng mưa, bị mục nát gần hết
Đợt này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng làm việc với UBND huyện Ea Súp về nội dung tận thu gỗ trong lòng hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp.
Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh nhiều bài viết liên quan đến vụ trục vớt gỗ công sản này. Theo hồ sơ, năm 2011, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phước Lợi (thôn 7, thị trấn Ea Súp) có tờ trình gửi UBND huyện Ea Súp xin trục vớt, tận thu gỗ cành ngọn còn sót lại ở hồ Ea Súp hạ và được chính quyền đồng ý. Tổng khối lượng được trục vớt hơn 1.000m3 gỗ, từ nhóm II đến nhóm VIII. Tổng giá trị tài sản gần 1,9 tỷ đồng.

Số gỗ công sản này hầu hết không còn giá trị sử dụng
Số gỗ công sản này hầu hết không còn giá trị sử dụng
Tuy nhiên, số gỗ khi được vớt lên không được bảo quản ở các kho bãi, mà để tại vườn nhà dân phơi nắng mưa. Cùng với yếu tố tác động của môi trường, lượng lớn gỗ đã bị hao hụt và cách quản lý của chính quyền địa phương theo kiểu “cha chung không ai khóc” khiến hơn 1.000m3 gỗ trên mục nát gần hết.
Theo báo cáo của Đoàn giám sát số 6 (HĐND huyện Ea Súp), hiện toàn bộ số gỗ trục vớt này còn khoảng 350m3. “Do tài sản không còn nguyên trạng, đa phần bị mục nát… nên việc tổ chức kiểm đếm, đánh giá lại chất lượng gỗ còn lại gặp nhiều khó khăn”- báo cáo nêu.
Trong khi đó, DNTN Phước Lợi liên tục gửi đơn yêu cầu UBND huyện Ea Súp hoàn trả tiền công mà họ đã trục vớt số gỗ trên theo thỏa thuận trước đó.
Tháng 9/2021, UBND huyện Ea Súp trình văn bản xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và HĐND huyện Ea Súp sử dụng hơn 114 triệu đồng từ kinh phí ngân sách dự phòng năm 2021 để thực hiện kiểm đếm, xác định lại khối lượng gỗ đã trục vớt từ lòng hồ Ea Súp hạ. Mục đích của việc làm này là để đánh giá lại chất lượng của số lượng gỗ hiện có đang cất giữ tại nhà của một hộ dân ở thị trấn Ea Súp.
Theo VŨ LONG (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null