Vụ cháy rừng tại Lâm Đồng gây thiệt hại khoảng 2 ha rừng nghèo kiệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23/3, Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy rừng nghèo kiệt xảy ra trên địa bàn xã Đại Lào, thuộc Tiểu khu 484, từ chiều tối đến nửa đêm ngày 22/3.

Theo đó, thống kê nhanh trong sáng 23/3 của lực lượng kiểm lâm, vụ cháy trên đã gây thiệt hại khoảng 2ha rừng nghèo kiệt, thuộc đối tượng rừng phòng hộ (chủ yếu là cây bụi, tre nứa, cây đót rừng). Trong đó có khoảng 1ha cây rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra vị trí đám cháy để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn tái diễn, đồng thời đo đạc diện tích rừng bị thiệt hại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh vụ cháy rừng được phát hiện thông qua camera tầm cao của Trung tâm IOC Bảo Lộc lúc 16 giờ 20 phút ngày 22/3. Ảnh: baolamdong.vn

Hình ảnh vụ cháy rừng được phát hiện thông qua camera tầm cao của Trung tâm IOC Bảo Lộc lúc 16 giờ 20 phút ngày 22/3. Ảnh: baolamdong.vn

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin tối 22/3, vụ cháy rừng nghèo kiệt tại Tiểu khu 484 (thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) được phát hiện từ chiều tối 22/3.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 60 người tham gia chữa cháy, triển khai phát ranh cản lửa phòng chống cháy lan. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, thời tiết khô hanh, gió to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 19 giờ cùng ngày, các lực lượng đã phát đường ranh cản lửa khoanh vùng đám cháy trong bán kính hơn 2ha.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan sang diện tích rừng phòng hộ tự nhiên và rừng thông trồng ở sát bên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null