Vì xe ngựa, gây tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20-6-2013, tại đường Lê Lợi (đối diện Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và mô tô khiến một bé trai 9 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì bị gãy chân.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: Ngọc Linh
Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: Ngọc Linh

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 52S-4121 do tài xế Nguyễn Thanh Phúc (38 tuổi, cư trú huyện Chư Pah, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng ngã ba Hoa Lư về nhà thờ Thăng Thiên, đến vị trí trên đã tông vào xe máy BKS 81K1-156.99 do anh Nguyễn Công Huấn (37 tuổi, cư trú TP. Pleiku) điều khiển theo chiều ngược lại.

Thời điểm đó, anh Huấn chở theo sau đứa con trai 9 tuổi là Nguyễn Phạm Công Phú trên đường đi học về.

Hậu quả, hai cha con anh Huấn bị hất văng ra đường, riêng cháu Phú bị gãy chân, phải đi cấp cứu gấp. Xe máy bị hư hỏng khá nặng, riêng xe 7 chỗ sau khi chạy thêm được vài chục mét thì bị nổ lốp trước bên tài.

Anh Huấn kể lại: Lúc đó đường rất đông người tham gia giao thông, tôi đang lưu thông với tốc độ chậm, bỗng phía trước xuất hiện chiếc xe ngựa chở khách du lịch đang lưu thông lấn đường theo chiều ngược lại lù lù trước mặt, tôi chưa kịp trở tay thì đã bị xe ô tô tông phải.

Được biết, đây là vụ tai nạn giao thông thứ 3 xảy ra trong vòng 4 ngày trở lại đây cũng ngay tại vị trí trên. Trước đó, vào đêm khuya 16-6-2013, cũng tại đoạn đường này đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Cảnh sát Giao thông đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null