Về thăm ngôi trường đẹp nhất Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều người cho rằng, về tham quan “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng, sẽ thiếu một điều gì đó nếu du khách chưa một lần đến thăm “ngôi trường cong cong” Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt.

Trường CĐSP Đà Lạt hiện nay tọa lạc ở số 29 đường Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt. Trường nằm trên một ngọn đồi thấp, nhìn xuống hồ Xuân Hương thơ mộng, là một trong những ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Trường được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo nhất của thế kỷ XX. Đánh giá về ngôi trường này, báo Đông Dương (Indochine) trước đây đã viết: “Đó là ngôi trường lớn mà không ai ở Đà Lạt có thể bỏ qua”.

 

Ảnh: Tuấn Vũ
Ảnh: Tuấn Vũ

Trường CĐSP Đà Lạt được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số người giàu có bấy giờ theo học. Ban đầu, trường có tên Petit Lycée Dalat. Năm 1932, trường được đổi tên thành Grand Lycée de Dalat Lycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ, là người phát hiện ra Đà lạt. Từ năm 1970 đến 1975, trường mang tên Trung tâm giáo dục Hùng Vương. Ngày 3-9-1976, theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục, trường CĐSP Đà Lạt được thành lập từ tiền thân là trường Petit Lycée Dalat.

Trường CĐSP Đà Lạt có kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu. Điểm độc đáo trong kiến trúc của ngôi trường là dãy giảng đường chính hình vòng cung với chiều dài 7,18m ở phía trước, 89,8m ở phía sau, gồm 3 tầng lầu với 24 phòng học. Điểm nhấn trong tổng thể kiến trúc của ngôi trường là tháp chuông cao 54m nằm ở cuối dãy giảng đường, được ví như cây bút chì của khát vọng vươn đến đỉnh cao trí tuệ. Còn dãy giảng đường đỏ thắm uốn cong được xem như cuốn sách của tri thức và ước mơ. Nhìn từ trên cao, ngôi trường cổ kính nổi bật giữa màu xanh của những hàng thông già được trồng bao phủ xung quanh.

Một điều đặc biệt là toàn bộ gạch trần đỏ xây tường của dãy giảng đường hình cánh cung được chở từ châu Âu sang. Ngói lợp của ngôi trường cũng là ngói được làm từ Pháp. Hiện nay, lớp ngói này đã được thay bằng các tấm ngói lợp mới vì không còn sử dụng được nữa. Đồng hồ và quả chuông trên tháp chuông cũng đã được tháo dỡ.

Với bề dày lịch sử hơn 80 năm, tại trường CĐSP Đà Lạt, đã có bao thế hệ sinh viên học tập và trưởng thành, nhiều người thành danh, đóng góp tài năng, trí tuệ của mình vào xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Trường là niềm tự hào không chỉ của sinh viên từng theo học tại đây mà còn là của tất cả người dân thành phố Đà Lạt. Ngày 28-12-2001, trường CĐSP Đà Lạt được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận là Di tích kiến trúc Quốc gia.

Đến tham quan “thành phố sương mù”, bạn hãy một lần đến thăm trường CĐSP Đà Lạt để có một chuyến đi trọn vẹn. Về đây, giữa “phố núi ngàn hoa” trong cái se sắt lạnh và lãng đãng sương mù, dạo quanh hồ Xuân Hương thơ mộng, lang thang trên đường Yersin, qua Cục Địa dư rồi vòng về thăm “ngôi trường cong cong” CĐSP, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị, sẽ có nhiều điều đọng lại trong lòng.

Tuấn Vũ

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null