Ức chế dồn nén, mẹ ra tay giết con trai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ức chế dồn nén do con trai thường xuyên xin tiền đi nhậu nhẹt, nếu không được thì dọa đánh nên người mẹ đã dùng búa giết con trai khi đang ngủ.

Ngày 16-7, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với H Mĩm Niê (54 tuổi, ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Ức chế dồn nén, bà H Mĩm Niê ra tay sát hại con trai
Ức chế dồn nén, bà H Mĩm Niê ra tay sát hại con trai

Theo cáo trạng, anh Y Khai Niê (27 tuổi, con trai của H Mĩm Niê) sống cùng cha mẹ. Ngày 3-3, sau khi xin tiền mẹ không được, Y Khai Niê chửi bới, dùng 1 cái cuốc đe dọa sẽ đánh đập mẹ nên buộc bà H Mĭm Niê phải đưa 500.000 đồng.

Sáng 4-3, Y Khai Niê đi ăn nhậu cùng bạn bè đến khoảng 2 giờ ngày 5-3 mới về. Lúc này, Y Khai Niê tiếp tục chửi bới mẹ, đòi cho 5 triệu đồng. Khi bà H Mĩm Niê nói không có tiền thì Y Khai Niê dọa giết anh trai rồi đi ngủ.

Lúc này, ức chế vì bị Y Khai nhiều lần chửi bới mình và dọa giết anh trai nên bà H Mĩm Niê lấy 1 cái búa đánh nhiều cái vào người Y Khai Niê khiến người này tử vong tại chỗ.

Đến trưa 7-3, bà H Mĩm Niê đến Công an xã Ea Tul đầu thú, khai nhận hành vi giết Y Khai Niê.

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.