Từ vết máu trong ngôi nhà hoang ở Kon Tum, phát hiện nghi phạm giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông tử vong trên đường ở Kon Tum, nghi phạm giết người bị tạm giữ sau khi công an mở rộng hiện trường và phát hiện vết máu tại ngôi nhà hoang.

Ngày 25.5, UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 24.5, Công an xã Đăk Xú nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trên tuyến đường liênthôn Đăk Tang - Đăk Xú. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ.

Tuyến đường liên thôn Đăk Tang - Đăk Xú (xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) nơi xảy ra vụ giết người. ẢNH: D.N
Tuyến đường liên thôn Đăk Tang - Đăk Xú (xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) nơi xảy ra vụ giết người. ẢNH: D.N

Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Hiền (58 tuổi, trú tại Nghệ An). Mở rộng điều tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu tại một ngôi nhà hoang ở thôn Đăk Tang.

Kiểm tra bên trong, công an phát hiện Hà Văn Quý (25 tuổi, trú tại thôn Xuân Tân, Đăk Xú) đang nằm trong phòng ngủ. Trên người Quý và quần áo có nhiều vết màu đỏ nghi là máu.

Xác định Hà Văn Quý là nghi phạm liên quan đến vụ án nên cơ quan công an đã đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Vụ giết người đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thụ lý, điều tra làm rõ.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.