(GLO)- Qua 13 năm tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai không chỉ đơn thuần là một sân chơi mà từ đó giấc mơ của những người con Gia Lai đã được ấp ủ, nuôi nấng để rồi bay cao, bay xa.
Bằng nhiều cách khác nhau, học sinh ngày càng yêu thích văn chương, yêu thích việc được trải lòng mình qua từng trang viết để từ đó thấy mình trưởng thành hơn.
(GLO)- Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn giúp nhiều em học sinh nghèo được đến trường. Cũng chính từ đây, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên đã nỗ lực vươn lên, quyết học lấy con chữ để biến ước mơ thành hiện thực.
(GLO)- Nhờ nỗ lực tự rèn luyện của bản thân cộng với sự quan tâm giáo dục, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, qua quá trình công tác, nhiều chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở Quân đoàn 3 đã trưởng thành, trở thành những “hạt giống đỏ“ của đơn vị.