Trộm iPhone nhưng không mở được mật khẩu, tìm đến công an... đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đối tượng sau khi trộm cắp điện thoại iPhone nhưng không mở được mật khẩu để sử dụng thì tìm đến cơ quan công an để đầu thú.
 
Hình ảnh đối tượng Biểu thực hiện vụ trộm cắp ở nhà chị Dung. Ảnh: CA
Hình ảnh đối tượng Biểu thực hiện vụ trộm cắp ở nhà chị Dung. Ảnh: CA
Ngày 9.3.2022, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm đối tượng Ngô Văn Biểu (SN 1982), trú tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó,  ngày 24.2.2022, Ngô Văn Biểu đi bộ từ thị trấn Đắk Mil đến xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil. Khi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Dung (SN 1994), ở thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh, thấy nhà không khoá cửa, không có người trông coi nên Biểu nảy sinh ý định đột nhập, trộm cắp tài sản.
Sau đó, Ngô Văn Biểu đi bộ vào phòng ngủ của chị Dung lấy 1 điện thoại di động iPhone 11 promax và 1 túi xách màu đen rồi ra ngoài đi bộ về hướng huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông).
Khi Biểu đi bộ đi qua vườn cà phê cách nhà chị Dung khoảng 100m thì mở túi xách ra kiểm tra nhưng không có tiền nên đã vứt túi xách lại đây.
Tiếp đó, Biểu mở điện thoại lên nhưng không mở được mật khẩu nên không thể sử dụng. Lúc này, Biểu nằm ngủ tại đây. 
Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, Ngô Văn Biểu đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Quá trình xác minh ban đầu xác định, Ngô Văn Biểu có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án, chưa được xoá án tích, Biểu lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Hiện vụ việc đang được Cơ điều tra Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo BẢO LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.